Âm Nhạc

Lạ lùng bài mới với '80 câu rap xập xình' của Đen Vâu được sáng tác khi nhìn thấy... trời hôm nay nhiều mây cực

Anh Min
Chia sẻ

Sẽ là một ca khúc mang màu sắc rất khác so với trước đây của Đen Vâu.

Tối ngày 4/8, Đen Vâu đã chính thức hé lộ về ca khúc mới mang tên Trời hôm nay nhiều mây cực kèm theo thời gian ra mắt MV vào 20h ngày 6/8. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Đen Vâu sau hơn nửa năm vắng bóng kể từ MV Một triệu like, kết hợp cùng Thành Đồng vào tháng 1/2020. Trước đó vài ngày, Đen Vâu cũng khiến người hâm mộ thích thú khi khoe trên fanpage rằng mới sáng tác “bài nhạc dài tám chục câu" và hẹn fan chờ thêm ít hôm. 

“Bài này hơi xập xình hơn mấy bài kia tí cơ mà đọc đều đều nên nhìn chung vẫn dễ ngủ”, anh tiết lộ.

Tấm ảnh do Đen Vâu đăng tải chưa hé lộ gì về tạo hình của rapper trong sản phẩm âm nhạc lần này. Ngoài tựa đề Trời hôm nay nhiều mây cực, tấm hình chỉ đơn giản là một bầu trời gợn mây với hai tông màu tím - xanh chủ đạo. Ở phần bình luận, người hâm mộ đoán rằng liệu có khi nào MV mới sẽ toàn là mây đúng như tên bài hay không?

Đen Vâu cho biết, Trời hôm nay nhiều mây cực là một sáng tác ngẫu hứng mà chính bản thân anh cũng không đặt nặng chủ đề cụ thể: “Những ca khúc như “Lối nhỏ", “Bài này chill phết" đều có một nội dung xuyên suốt. Nhưng riêng ca khúc này lại mang rất nhiều nội dung khác nhau, được tôi viết với một tâm trạng thoải mái và muốn lan truyền sự thoải mái ấy cho người nghe".

 Tác phẩm sẽ không mang màu sắc u buồn mà sẽ đưa người nghe đến cảm xúc nhẹ nhàng, tích cực. 

Cảm hứng sáng tác Trời hôm nay nhiều mây cực đến từ khoảng thời gian Đen Vâu ở nhà trong đợt dịch bệnh Covid-19. Thời gian đó, anh thường đi loanh quanh ra ngọn đồi phía sau nhà để viết nhạc nhưng không có cảm hứng để viết. Suốt 6 tháng, Đen không viết được gì và gặp bế tắc trong việc tìm ý tưởng, sợ mình đi vào lối mòn. Tất cả những câu từ nghĩ ra đều giống giống những cái đã làm rồi nên phải bỏ hết. Rapper hiểu mình không thể viết hời hợt được bởi rất nhiều người thích nhạc của anh đều mong muốn những thứ mới lạ, điều đó tạo nên áp lực.

Bạn bè của Đen khuyên anh hãy cứ viết cái gì thoải mái đi, đừng nặng nề như những bài cũ nữa. Một lần, khi ngước mặt lên bầu trời để nhìn lại bản thân, xem mình thực sự mong muốn điều gì thì bất chợt trong một khoảnh khắc Đen nhận ra: trời hôm nay nhiều mây cực. 

Ý tưởng ca khúc này ra đời như vậy, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc nhưng được anh suy tưởng dưới góc nhìn rất “Đen Vâu”.

“Tôi sáng tác “Trời hôm nay nhiều mây cực!" để bản thân thoải mái, bớt chiêm nghiệm nặng nề và sâu sắc đi. Đó chỉ là những suy tưởng vui vẻ của một người ngước nhìn lên bầu trời vào buổi chiều tà. Tôi muốn cho mọi người được thấy thoải mái khi nghe một bài nhạc. Nói đùa là cho mọi người dễ ngủ”, Đen Vâu chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất