Âm Nhạc

Đàm Vĩnh Hưng tự đưa mình vào 'thế khó' khi mash-up 2 bản nhạc kinh điển

Dũng Đỗ
Chia sẻ

Nam ca sĩ cũng thừa nhận: "Không đưa mình vào thế khó thì không phải Đàm Vĩnh Hưng".

Đàm Vĩnh Hưng vừa tung MV mới với mashup Chuyện hoa sim & Những đồi hoa sim thoả lòng khán giả sau rất nhiều ngày chờ đợi. Đây cũng là một trong những sản phẩm thuộc dự án Chuyện loài hoa dang dở được “ông hoàng nhạc Việt” công bố trước đó. Sau một album tuyển tập 13 ca khúc bolero nổi tiếng về hoa và 2 MV đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cho lên sóng MV tiếp theo trong dự án này với màu sắc cổ điển quen thuộc.

Điểm đặc biệt trong MV này không bởi vì hình ảnh hay một kịch bản giật gân, lắm drama mà chính là câu chuyện hậu trường về nỗ lực của Đàm Vĩnh Hưng trong khâu chọn bài, xin phép được phát hành những ca khúc chưa được phổ biến tại Việt Nam. Giải thích lý do vì sao lại cất công xin phép và làm những điều “không tưởng” cho những ca khúc bolero như “Chuyện hoa sim” hay “Những đồi hoa sim” thì Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Cái máu của Hưng là vậy, đã không làm thì thôi, làm phải làm cho tới. Mình làm một album về hoa thì làm sao bỏ qua được 2 ca khúc bolero kinh điển này. Mình phải vượt qua được giới hạn của chính mình, không thể hát đi hát lại những ca khúc quen thuộc được. Điều đó không làm nên được sự đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng”.

Nam ca sĩ hào hứng muốn giới thiệu ngay “đứa con cưng” với quý khán giả qua những dòng trạng thái “nhá hàng” trên trang cá nhân. Tuy nhiên, vì dịch bệnh lại bùng phát một lần nữa nên Đàm Vĩnh Hưng đã dời lại ngày phát hành, tập trung quyên góp, cổ vũ cho phong trào chống dịch tại Đà Nẵng. “Dịch bệnh khiến nhiều dự định của Hưng bị hoãn lại nhưng không sao. Mình vẫn có “hàng” để khán giả được thưởng thức âm nhạc tại nhà bằng một liên khúc cực hay mà Hưng vô cùng tâm đắc.”, nam ca sĩ nói thêm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã kết hợp hai ca khúc này trở thành một mashup vô cùng cảm xúc, đặt để những luyến láy đặc trưng của anh. Lựa chọn những ca khúc đặc biệt này, Đàm Vĩnh Hưng đã tự đưa mình vào “thế khó”. Không chỉ “khó” ở việc xin cấp phép mà còn ở lối thể hiện, dễ bị so sánh với những phiên bản gắn liền với những giọng ca bolero đình đám. 

Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng cực kỳ thoải mái chia sẻ: “Hưng hát bolero đã được mọi người công nhận suốt bao năm nay. Mình hát những ca khúc này không phải tham vọng chinh phục, hay phải vượt qua những giọng ca tiền bối mà chỉ là để thoả tình yêu của Hưng với bolero. Bạn nghe kỹ thì sẽ thấy Hưng vẫn có những cách nhấn nhá, xử lý cho mới mẻ hơn để không bị trùng lặp”.

Có thể thấy những khung cảnh thơ mộng, lãng mạn trong MV không quá xa lạ với khán giả vì trước đó anh đã tung ra bộ hình được thực hiện tại Đà Lạt đẹp mơ màng. MV lần này của Đàm Vĩnh Hưng cực kỳ đơn giản, cảnh vật và hình ảnh người thiếu nữ trong tà áo dài tím hiện lên càng tôn thêm giọng hát của “ông hoàng nhạc Việt”. Trông đơn giản là vậy nhưng để có nhưng khuôn hình đậm chất thơ, Đàm Vĩnh Hưng cùng ekip đã phải lặn lội hơn 2 ngày tại Đà Lạt để “lùng sục” những địa điểm sao cho lột tả được rõ ràng nhất tâm tư của người thể hiện ca khúc.

Chia sẻ

Bài viết

Dũng Đỗ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất