Mới đây, ông xã Beyoncé là Jay-Z đã bị cáo buộc trong một vụ kiện dân sự về tội cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi cùng với Sean "Diddy" Combs vào năm 2000. Cụ thể, một đơn khiếu nại dân sự mới được đệ trình vào ngày 8/12 vừa qua đã cáo buộc rằng Jay-Z (tên thật: Shawn Carter) cũng như Sean "Diddy" Combs đã cưỡng hiếp một cô gái tại bữa tiệc sau lễ trao giải MTV Video Music Awards vào tháng 9 năm 2000.
"Một người nổi tiếng khác đứng đó và chứng kiến Combs và Carter thay nhau tấn công trẻ vị thành niên. Nhiều người khác có mặt tại bữa tiệc sau đó, nhưng không làm gì để ngăn chặn vụ tấn công", "Carter đã ở cùng Combs trong nhiều trường hợp như vậy được mô tả ở đây. Cả hai thủ phạm đều phải đối mặt với công lý", đơn khiếu nại viết.

Sau khi đơn kiện được đệ trình, Jay-Z đã lên tiếng phản pháo lại vị luật sư đệ đơn kiện, cáo buộc ông này là "một con người đáng khinh".
"Luật sư của tôi đã nhận được một nỗ lực tống tiền, được gọi là một lá thư yêu cầu, từ một luật sư tên là Tony Buzbee. Những gì anh ta tính toán là bản chất của những cáo buộc này và sự giám sát của công chúng sẽ khiến tôi muốn giải quyết. Không thưa ông, nó có tác dụng ngược lại! Nó khiến tôi muốn vạch trần ông vì hành vi gian lận của ông.
Những cáo buộc này có bản chất quá tàn ác đến nỗi tôi khẩn cầu anh hãy nộp đơn khiếu nại hình sự, chứ không phải đơn khiếu nại dân sự! Bất kỳ ai phạm tội như vậy với trẻ vị thành niên đều phải bị nhốt lại, anh không đồng ý sao? Những nạn nhân bị cáo buộc này xứng đáng được hưởng công lý thực sự nếu đúng như vậy", một tuyên bố được công bố trên X bởi hãng thu âm Roc Nation của Jay-Z cho biết.

Jay-Z kết thúc tuyên bố bằng cách nói rằng vị luật sư đã mắc một "sai lầm nghiêm trọng trong suy nghĩ và phán đoán": "Chúng tôi không chơi những trò chơi kiểu này. Chúng tôi có những quy tắc và danh dự rất nghiêm ngặt. Chúng tôi bảo vệ trẻ em, còn anh thì có vẻ lợi dụng mọi người để trục lợi cá nhân.
Chỉ có mạng lưới những nhà lý thuyết âm mưu, vật lý giả mạo của anh mới tin vào những tuyên bố ngu ngốc mà anh đã đưa ra chống lại tôi, nếu không vì sự nghiêm trọng xung quanh việc gây hại cho trẻ em, thì sẽ thật nực cười. Tôi mong muốn được cho anh thấy tôi khác biệt đến mức nào".
