Âm Nhạc

Cara viết tâm thư gửi mẹ sau sân khấu đầy cảm xúc tại The Heroes: 'Con may mắn là con gái của mẹ'

Hải Đường
Chia sẻ

Chia sẻ của Cara dành cho mẹ khiến nhiều người xúc động.

Tối 4/7, tập 7 chương trình The Heroes 2021 chính thức lên sóng, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc trong âm nhạc. Trong đó, đáng nhớ nhất có lẽ là tiết mục của Cara khi nữ ca sĩ quyết định mời mẹ của mình lên sân khấu để song ca. Phần trình diễn của hai mẹ con Cara đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ hội đồng chuyên môn cũng như khán giả.

Cara viết tâm thư gửi mẹ sau sân khấu đầy cảm xúc tại The Heroes: 'Con may mắn là con gái của mẹ' Ảnh 1

Sau sân khấu đầy cảm xúc đó, Cara mới đây đã chia sẻ một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân để nói về tiết mục song ca với mẹ.

"Điều đầu tiên Cara xin cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm và ủng hộ thật to lớn cho tiết mục tối qua của team 2C rất nhiều nhiều ạ . Đến giờ mới dám tâm sự với mọi người một chút.

Mình đã mất một tuần không thể làm gì vì mãi vẫn chưa nghĩ được sẽ làm gì, feat với ai cho vòng thi tiếp theo của The Heroes. Rồi cũng chẳng hiểu từ đâu mình lại nhớ ra mẹ mình cũng biết hát mà, sao lại không? Rồi mình bảo với Hứa Kim Tuyền là “ Cho xin hát “ Ước mơ của mẹ” nha, tui sẽ hát với mẹ tui luôn”. Rất may Tuyền đồng ý ngay, bạn mình vẫn luôn là người cho mình cảm giác được ủng hộ từ những suy nghĩ chớp nháy như vậy. Được - không gì tính sau.

Cara viết tâm thư gửi mẹ sau sân khấu đầy cảm xúc tại The Heroes: 'Con may mắn là con gái của mẹ' Ảnh 2

“Ước mơ của mẹ” là sáng tác duy nhất của Tuyền mà từ khi ra mắt mình chỉ nghe đúng 2 lần. Vì mỗi lần nghe là mỗi lần khóc, mình mệt lả đi… Đến lúc ngồi viết phần rap mới cho bài từ 2h sáng đến lúc mặt trời lên, cũng vừa hức hức vừa viết. Trong suốt thời gian chuẩn bị mình cứ hay ré “Ủa tự chọn bài chi rồi khóc hoài mệt dữ dạ trời”. Nhưng mình biết nếu làm được thì đây sẽ là điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mình có thể làm, cho mẹ, cho mình, cho mọi người. Mình chỉ mong lần này có thể mang đến năng lượng yêu thương để trái tim của những người con, mãi là những đứa trẻ nhỏ trong lòng ba mẹ được đánh thức, được một lần nữa có mong ước được trao yêu thương đến người thân của mình, khi còn có thể!

Cara viết tâm thư gửi mẹ sau sân khấu đầy cảm xúc tại The Heroes: 'Con may mắn là con gái của mẹ' Ảnh 3

Lời cảm ơn đặc biệt xin được dành cho Mẹ, vì đã luôn ở phía sau ủng hộ con, vì ngày hôm đó đã đứng cùng con trên sân khấu, vì đã cho con may mắn là con gái của mẹ.

Một người anh đã nhắn cho mình “ Em thật sự may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời” - Chắc chắn bạn cũng có một người mẹ tuyệt vời như thế! Nên hôm nay khen mẹ một câu “sao mẹ xinh đẹp quá dạ” hay ôm mẹ một cái đi nào. Rảo cái tay cái chân lên!".

Cara viết tâm thư gửi mẹ sau sân khấu đầy cảm xúc tại The Heroes: 'Con may mắn là con gái của mẹ' Ảnh 4
Chia sẻ

Bài viết

Hải Đường

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất