Vòng quanh Thế giới

Vợ mới cưới 1 tuần đã đòi ly hôn, lý do anh chồng đưa ra khiến dân tình tranh cãi nảy lửa

Châu Doanh
Chia sẻ

Chỉ sau 1 tuần tổ chức đám cưới, người vợ đã đòi ly hôn chồng, nhưng lý do khiến cuộc hôn nhân chấm dứt lại khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa.

Yêu và cưới hoàn toàn không giống nhau, bởi yêu là chuyện của hai người còn một khi đã cưới thì trên vai vợ chồng còn có nội ngoại hai bên, kinh tế gia đình, con cái,… Lúc này, cuộc hôn nhân của họ sẽ có “đủ 7 sắc cầu vồng” chỉ không chỉ đơn thuần là màu hồng như lúc mới yêu nữa. 

Nếu hai người thông cảm, thấu hiểu, nhường nhịn và cùng nhau cố gắng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, cả hai sẽ sống với nhau đến “bạc đầu”. Nhưng trên thực tế, có nhiều cuộc hôn nhân đã kết thúc vì chuyện cơm áo gạo tiền và một số vấn đề khác. 

Cách đây vài ngày, người đàn ông Indonesia than vãn trên mạng xã hội TikTok rằng anh và vợ vừa mới làm thủ tục ly hôn. Đáng nói hơn, cuộc hôn nhân này chỉ mới kéo dài được một tuần.  

Người đàn ông cho biết, anh chỉ là một công nhân xây dựng, thu nhập không cao nên không thể chăm sóc vợ chu đáo như những người anh chồng khác được. Mỗi ngày, anh chỉ có thể đưa cho vợ được 30.000 IDR (khoảng 48 nghìn đồng) để vợ đi chợ, chi tiêu trong nhà. 

Vợ mới cưới 1 tuần đã đòi ly hôn, lý do anh chồng đưa ra khiến dân tình tranh cãi nảy lửa Ảnh 1
Người đàn ông than vãn anh bị vợ ly hôn sau khi hai người kết hôn được 1 tuần. 

Không chịu nổi cuộc sống khổ cực, thiếu thốn này, người vợ ly hôn với chồng khi cả hai mới tổ chức đám cưới trước đó 1 tuần. “Tôi biết tôi không thể cho vợ quá nhiều, nhưng chúng tôi mới kết hôn được 1 tuần. Bây giờ chúng tôi đã ly hôn rồi, tôi không biết phải làm sao nữa”, anh chồng đau đớn nói.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng khiến dư luận xôn xao tranh cãi. Một số người nói rằng vì người chồng quá kém cỏi, tiền chi tiêu trong nhà quá ít nên người vợ bỏ đi là đúng. Trong khi đó, số khác lại an ủi người đàn ông đừng nản lòng mà hãy biến việc này thành động lực, cố gắng có cuộc sống tốt hơn.

Một số người bình luận:

“30.000 IDR thì mua được cái gì chứ. Có ăn cơm với rau thì mới đủ thôi, nhưng đó là còn tiền ga, điện, nước. Sau có con nữa thì cả hai sống sao, cô ấy bỏ đi cũng đúng thôi”,

“Chẳng nhẽ trước khi kết hôn người phụ nữ kia không biết hoàn cảnh của chồng như thế nào à? Đã cưới nhau thì có nghĩa là cô ấy chấp nhận, vậy thì nên cùng chồng cố gắng chứ?”,

“Đừng buồn nữa anh bạn. Đồng tiền giúp chúng ta nhìn thấu lòng người. Hãy biến nỗi đau thành động lực để cố gắng kiếm tiền, rồi một ngày cô ta sẽ phải hối hận thôi”. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất