Vòng quanh Thế giới

Clip 'Tôn Ngộ Không' bị các em nhỏ đút đồ ăn đến mức không kịp thở gây sốt MXH

Thiên An
Chia sẻ

Do được các bé nhiệt tình đút các món vào miệng, "Tôn Ngộ Không" ăn không kịp thở, nhanh chóng khuyên các bé dừng lại. Mặc lời van nài trong bất lực, lũ trẻ vẫn luôn tay đưa thức ăn cho "Tề Thiên Đại Thánh".

Ngày 17/8, người dùng mạng xã hội Weibo không ngừng bật cười trước đoạn clip ghi lại hình ảnh "chàng Tôn Ngộ Không" bị đám trẻ nhỏ vây hãm trong khu giải trí ở thành phố Hành Thủy, Hà Bắc, Trung Quốc.  

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh "Tôn Ngộ Không" bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn đang được các em nhỏ bao vây xung quanh và liên tục đút đồ ăn cho. Lũ trẻ nhao nhao, 2 tay đang bận rộn cầm đồ ăn, nào là: chuối, bánh kẹo, mì tôm, bim bim,... đút vào miệng chú khỉ bị kẹt trong hang đá, chỉ ló được mỗi cái đầu ra ngoài.  

Do được các bé nhiệt tình đút đồ ăn vào miệng, "Tôn Ngộ Không" ăn không kịp thở, nhanh chóng khuyên các bé dừng lại.

Chú khỉ liên tục xua tay, nói: "Được rồi, được rồi, các em đừng đút nữa, tự ăn đi nhé". Mặc lời van nài trong bất lực, lũ trẻ vẫn luôn tay đưa thức ăn cho "Tề Thiên Đại Thánh".  

Được biết, cosplay thành các nhân vật truyền hình nổi tiếng không còn là điều quá xa lạ tại nhiều điểm du lịch, vui chơi giải trí ở Trung Quốc. Hoạt động này giúp mang lại niềm vui, thích thú cho khách tham quan cũng như mang ý nghĩa quảng bá văn hóa, con người xứ tỷ dân.  

Clip 'Tôn Ngộ Không' bị các em nhỏ đút đồ ăn đến mức không kịp thở gây sốt MXH Ảnh 1
Clip 'Tôn Ngộ Không' bị các em nhỏ đút đồ ăn đến mức không kịp thở gây sốt MXH Ảnh 2

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt xem và bình luận. Ai nấy đều không nhịn được cười trước tình huống éo le mà vị "Tề Thiên Đại Thánh" trong khu vui chơi gặp phải. Nhiều người đùa rằng, dù có bao nhiêu phép biến hóa, chàng "Tôn Ngộ Không" cũng không thể từ chối thịnh tình của lũ tiểu yêu dễ thương này.  

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:  

"Đóng giả Tôn Ngộ Không tôi trở thành Mukbang số 1 thế giới lúc nào không hay",  

"Kiếp nạn thứ 82 đúng nghĩa, lũ yêu quái này quá dễ thương nên Tôn Ngộ Không đành chiều theo chúng",  

"Công việc này lúc vào thì dễ, lúc đi ra khó khăn vì bị bự lên",  

"Thế hóa ra Tôn Ngộ Không bị đút quá nhiều đồ ăn nên béo quá mới bị kẹt ở núi à",...  

Xem thêm: Không phải thị tẩm, đây mới là thứ Phi tần luôn muốn được Hoàng đế ban thưởng

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất