Vòng quanh Thế giới

Tỉ phú thi đại học 27 lần vẫn trượt

Thiên An
Chia sẻ

Dù đã có một sự nghiệp thành công, nhưng tỷ phú tự thân người Trung Quốc vẫn đang nung nấu giấc mơ vào đại học Tứ Xuyên sau 27 lần thất bại.

Liang Shi (56 tuổi) - vị tỉ phú tự thân người Tứ Xuyên, Trung Quốc đang là nhân vật thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi dự thi 27 cao khảo trong 4 thập kỷ qua nhưng vẫn không đạt kết quả như ý muốn.  

Được biết, ông Liang đi lên từ một nhân viên bình thường trong nhà máy rồi dần phát triển và lập công ty kinh doanh riêng, kiếm được hàng tỷ nhân dân tệ. Dẫu vậy, ông Liang vẫn ấp ủ giấc mơ trở thành "trí thức".  

Năm 1983, Liang tham dự kỳ thi đại học đầu tiên nhưng không thành công. Ông quyết thử lại trong năm tới nhưng vẫn không chạm được đến giấc mơ.

Năm 1991, Liang vào làm ở xưởng gỗ rồi lập gia đình. Nhưng người đàn ông không bao giờ từ bỏ quyết tâm thi cao khảo.  

Tỉ phú thi đại học 27 lần vẫn trượt Ảnh 1
Liang Shi đã 27 lần thi đại học nhưng vẫn chưa chạm đến ước mơ 

Năm 1992, Liang được nhận vào trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh. Tuy nhiên, ông vẫn không hài lòng với kết quả này nên đã từ chối nhập học.  

Cùng năm đó, Liang bị mất việc. Để nuôi gia đình, ông trở thành nhân viên bán hàng, từ quần áo cho đến đồ gia dụng, điện lạnh. Buôn bán phát đạt, Liang mở một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và kiếm được hàng triệu nhân dân tệ trong chưa đầy một năm.  

Năm 2001, Bộ Giáo dục dỡ bỏ giới hạn độ tuổi tham dự Cao Khảo và cũng chính là lúc ước mơ của Liang trở lại.  

Do bận rộn với công việc kinh doanh, ông chỉ có thời gian dự thi vào các năm 2002 và 2006. Nhưng từ năm 2010 đến 2022, anh đã dự thi 13 năm liền.

Quyết tâm thực hiện giấc mơ, Liang dành 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày để học, không uống rượu hay chơi bời. Ông cũng bỏ ngoài tai những lời chế giễu và dè bỉu, rằng việc ông thi nhiều như vậy chỉ là chiêu trò.

Điểm cao nhất của Liang vào năm 2018 là 469 trên tổng số 750. Năm 2019, ông đạt 462 điểm. Dù vậy, Liang quyết tâm không nộp đơn vào bất kỳ trường đại học nào vì mục tiêu của ông là vào Đại học Tứ Xuyên, ngôi trường hạng nhật của thành phố.  

Những nỗ lực lặp đi lặp lại của Liang khiến bất kể ai cũng biết đến. Con trai Liang, người cùng ông thi đại học năm 2011 và cho đến khi anh tốt nghiệp thạc sĩ, người bố vẫn chưa trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước.  

Dù có nhiều "lời ong tiếng ve", bàn tán, nhưng vợ của Liang chưa từng phàn nàn ông về vấn đề này. Liang hiểu sự im lặng của vợ chính là biểu hiện ủng hộ  

Ngày 23/6 vừa qua, cùng với hàng trăm ngàn học sinh trung học trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, vị doanh nhân tóc muối tiêu cẩn thận điền thông tin vào phiếu thi và hồi hộp chờ đợi xem mình đã làm được đến mức nào.

Tuy nhiên, Liang buồn rầu nói: “Năm nay lại không được. Rất đáng tiếc”.  

Mỗi lần thi trượt, Liang lại hứa với bản thân sẽ cố gắng vào năm sau, nhưng lần này người đàn ông bắt đầu băn khoăn rằng liệu những nỗ lực của mình đều thực sự trở thành vô ích.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất