Vòng quanh Thế giới

Động đất tại Nhật Bản: Người thoát chết trong gang tấc tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn

Thiên An
Chia sẻ

Một người sống sót sau trận động đất ở thành phố Wajima, lo ngại rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sẽ là một quá trình tốn nhiều thời gian.

Tính đến ngày 3/1, số người tử vong vì trận động đất 7,5 độ richter tại bán đảo Noto tại Nhật Bản ngày đầu năm mới đã  tăng lên 64 người. Trận động đất mạnh kéo theo sóng thần đã san bằng nhiều nhà cửa, tàn phá, hủy hoại đường sá cũng như các phương tiện liên lạc.  

Mặc dù Nhật Bản đang gấp rút tiến hành công tác cứu hộ và viện trợ, song mọi thứ vẫn đang nằm trong sự khó khăn, hỗn độn. Bên cạnh đó, những người sinh sống tại khu vực gần tâm chấn cũng phải đối diện với nhiều khó khăn khi các vật phẩm thiết yếu đang cạn dần, phải tạm sinh sống trong điều kiện thiếu thốn vào thời điểm thời tiết mưa lạnh.

Động đất tại Nhật Bản: Người thoát chết trong gang tấc tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn Ảnh 1

Theo đó, ở tỉnh Ishikawa đã có hơn 33.000 người phải sơ tán khỏi nhà và một số khu vực không có nước, điện và tín hiệu không ổn định.

Masuhiro Izumiya, Thị trưởng thị trấn Suzu, nơi có khoảng 13.000 người dân sinh sống, cho biết:"Ngay cả những người thoát chết trong gang tấc cũng không thể sống sót nếu không có thức ăn và nước uống. Chúng tôi chưa nhận được một ổ bánh mì nào".

Shigeru Sakaguchi, Thị trưởng thành phố Wajima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất, cho biết ông rất biết ơn những nỗ lực của chính phủ nhưng cho đến nay khu vực này mới chỉ nhận được 2.000 bữa ăn dù có tới 10.000 người sơ tán.

Động đất tại Nhật Bản: Người thoát chết trong gang tấc tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn Ảnh 2

Mitsuru Kida (74 tuổi), một người sống sót sau trận động đất ở thành phố Wajima, lo ngại rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sẽ là một quá trình tốn nhiều thời gian.

Ở trong trung tâm sơ tán tạm thời, Mitsuru Kida cho hay: "Điều kiện đường sá thật tồi tệ. Đây là lần đầu tiên đường sá bị hư hỏng nặng nề như vậy. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người vẫn chưa lấy lại được năng lượng để có thể vực dậy vào lúc này".

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc họp báo được tổ chức sau cuộc họp ứng phó thảm họa quốc gia cho biết, chính phủ đã gấp rút mở một tuyến đường biển để cung cấp viện trợ và một số xe tải lớn hơn hiện có thể đến được một số khu vực xa xôi hơn.

(Theo Reuters)

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất