Vòng quanh Thế giới

Đang làm xiếc, voi cái bỗng 'hoá điên' rượt đuổi đồng loại, khán giả bỏ chạy tán loạn

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Chứng kiến con vật khổng lồ nổi điên húc "bạn diễn" ngã nháo nhào, các nhân viên rạp xiếc cố gắng tách chúng ra nhưng vô vọng, khán giả nháo nhào bỏ chạy mất hút.

Trận "hỗn chiến" xảy ra trong chương trình xiếc thú tại rạp xiếc trị giá gần 14 triệu USD ở Kazan (Nga). Trong lúc biểu diễn, con voi cái Ấn Độ tên Jenny đột ngột húc vào "bạn diễn" là Magda khiến con vật lảo đảo, sau đó đẩy nó ngã nhào ra đất.

Chưa dừng lại ở đó, Jenny xồng xộc đuổi theo Magda và cố giẫm đạp nó ở rìa sân khấu. Vụ việc đã khiến cả rạp xiếc nhốn nháo, khán giả ở khắp nơi - nhất là các hàng ghế đầu - vội vã bỏ chạy thoát thân. 

Giám đốc rạp xiếc Ramil Sharifullin cho biết không có ai bị thương trong sự cố trên, các nhân viên cũng khẳng định rằng khán giả không gặp nguy hiểm. Song, phụ huynh của một bé gái có mặt tại rạp xiếc hôm đó cho hay: "Tình thế cực kỳ hỗn loạn. Nó đã đến rất gần chúng tôi".

Theo lời một phát ngôn viên, hai con voi không chịu thương tích gì sau cuộc ẩu đả. Ông Sharifullin cho biết hai con voi cái trên đều có "thâm niên" trong nghề, nhưng cũng từng "choảng" nhau nảy lửa một lần hồi 5 năm trước. Giải thích cho màn ẩu đả bất ngờ này, rạp xiếc nhận định có thể là vì một trong hai con voi ghen tị với đồng loại khi thấy nó được người huấn luyện chú ý nhiều hơn.

"Thêm vào đó, đại dịch khiến môi trường sống bó buộc và thiếu giao lưu với khán giả đã ảnh hưởng xấu đến các loài động vật", rạp xiếc bổ sung. "Jenny và Magda hiện đã bình tĩnh lại, ăn uống đầy đủ và duy trì thể chất khoẻ mạnh. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra".

Vì sự cố trên, rạp xiếc buộc phải rút ngắn show diễn ngày đó, đồng thời huỷ bỏ buổi biểu diễn vào hôm sau và hoàn tiền vé cho khán giả. Xem xiếc là thú vui giải trí phổ biến ở Nga, nhưng ngày càng có nhiều người kêu gọi hạn chế các buổi biểu diễn trên vì xâm phạm quyền động vật.

Andrey Dementyev-Kornilov, người huấn luyện voi nổi tiếng ở Nga, lại bác bỏ ý kiến cho rằng voi tấn công nhau vì quá ức chế với cuộc sống bị giam cầm. Theo ông, đây là cuộc chiến tranh ngôi vị đầu đàn trong một cộng đồng theo chế độ mẫu hệ. Dù những trường hợp như vậy rất hiếm hoi, nhưng chúng xảy ra cả trong tự nhiên lẫn khi nuôi nhốt với sự giám sát của chuyên gia. 

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất