Vòng quanh Thế giới

Cuộc sống 'vỡ mộng' của cô gái trúng thưởng hơn 350 tỷ lập tức xin nghỉ việc để hưởng thụ

Thiên An
Chia sẻ

Sau 4 năm trở thành "Cá Koi may mắn" khi trúng 350 tỷ đồng giải thưởng, cuộc sống của cô gái Trung Quốc rơi vào thảm cảnh, gánh thêm nợ trên lưng.

Năm 2018, một bài đăng trên Weibo của Alipay đã thay đổi hoàn toàn số phận cuộc đời của một cô gái tên Tân Tiểu Đại ở Trung Quốc. Cô gái đã trúng phần quà có giá trị 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng). Từ đó, Tiểu Đại được khắp mạng xã hội đặt cho danh xưng là "Cá Koi may mắn".  

Cụ thể, vào này 7 tháng 10 năm 2018, Alipay đã thông báo Tân Tiểu Đại là người chiến thắng phần thưởng trị giá 100 triệu NDT trong chương trình rút thăm trúng thưởng "Gói quà tặng miễn phí toàn cầu" của họ.

Cuộc sống 'vỡ mộng' của cô gái trúng thưởng hơn 350 tỷ lập tức xin nghỉ việc để hưởng thụ Ảnh 1

"Cá chép hóa rồng" chỉ trong một đêm, Tiểu Đại trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Bản thân cô cũng rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng giá trị mà mấy đời làm lụng mới có thể tích góp lại được.  

Sự kiện này đã khiến cái tên Tân Tiểu Đại trở nên hot hơn bao giờ hết. Lượt follow tài khoản cá nhân trên các nền tảng xã hội của cô gái này cũng tăng nhanh đến chóng mặt, Hầu hết, ai cũng muốn theo dõi quá trình “đổi đời” của cô gái may mắn này.

Việc đầu tiên là sau khi Tân Tiểu Đại biết mình là chủ nhân của giải thưởng 100 triệu NDT chính là nhanh chóng xin nghỉ công việc kỹ sư máy tính, làm hộ chiếu và trở thành travel blogger du lịch vòng quanh thế giới để tận hưởng cuộc sống cô hằng mơ ước.

Cuộc sống 'vỡ mộng' của cô gái trúng thưởng hơn 350 tỷ lập tức xin nghỉ việc để hưởng thụ Ảnh 2

Được biết, giải thưởng này của Tiểu Đại chỉ có giá trị trong vòng 1 năm. Vì vậy để có thể sử dụng giải thưởng trị giá 100 triệu NDT này, không còn cách nào khác cô đành từ bỏ công việc của mình.  

Sau đó, Tiểu Đại nghiên cứu kỹ thông báo đổi thưởng và nhận ra  "giải thưởng lớn" này không phải là tiền mặt mà là các loại phiếu giảm giá và phiếu trải nghiệm. Đặc biệt hơn cả, quà tặng quy định chỉ được áp dụng tại một số quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Canada... và có hạn sử dụng trong 1 năm.

Cuộc sống 'vỡ mộng' của cô gái trúng thưởng hơn 350 tỷ lập tức xin nghỉ việc để hưởng thụ Ảnh 3

Nghĩa là chuyến đi "miễn phí" này thực chất không miễn phí hoàn toàn, mà chỉ là được miễn phí 1 số dịch vụ tại các địa điểm được chỉ định sẵn. Chẳng hạn  Tân Tiểu Đại được tặng một đôi giày hiệu nổi tiếng của Pháp nhưng để sở hữu nó, cô phải đến cửa hàng ở Paris để lấy trực tiếp. Và chi phí từ Trung Quốc đến Pháp dĩ nhiên do cô tự chi trả.  

Nhận thấy thực tế món quà không hề "như mơ", nhưng Tiểu Đại vẫn quyết định sử dụng nó. Cô chọn một số địa điểm rẻ và tương đối tiết kiệm trong số rất nhiều "phần thưởng" nhận được để đi du lịch. Tuy nhiên, những rắc rối lớn cũng cứ thế bám đuôi cô gái này.  

Cuộc sống 'vỡ mộng' của cô gái trúng thưởng hơn 350 tỷ lập tức xin nghỉ việc để hưởng thụ Ảnh 4

Khi đến Mỹ, cô chỉ được miễn phí tiền phòng và tiền ăn trong 1 đêm. Những ngày sau đó, cô gái phải cáng đáng phần chi phí còn lại.  

Vì hầu hết giải thưởng trong danh sách trúng giải đều có thời hạn quy đổi nhất định. Do đó để tránh lãng phí, Tân Tiểu Đại phải liên tục bay từ quốc gia này đến quốc gia.  

Trong khoảng thời gian hưởng thụ giải thưởng, Tiểu Đại quyết định làm công việc blogger du lịch. Tuy nhiên, công việc này cũng không dễ dàng như cô tưởng. Không chỉ phải đi du lịch liên tục để quay video, Tân Tiểu Đại  còn phải chỉnh sửa video và viết quảng cáo sau mỗi lần trải nghiệm. Hoạt động này cũng là một trong những quy tắc "nhận thưởng" được quy định trước của Alipay.

Cuộc sống 'vỡ mộng' của cô gái trúng thưởng hơn 350 tỷ lập tức xin nghỉ việc để hưởng thụ Ảnh 5

Cứ thế, trong suốt 1 năm Tiểu Đại chạy đua với phần thưởng "từ trên trời rơi xuống" của mình. Cũng vì thế tài chính của cô gái cạn kiệt. Không chỉ vậy, sức lực, tinh thần cùng tụt dốc. Chỉ trong vòng nửa năm, Tân Tiểu Đại đã bị suy nhược thần kinh và phải nhập viện nhiều lần.  

Do đi du lịch kiểu vội vã, chất lượng video của cô không níu chân được người hâm mộ. Sự nghiệp blogger cũng dần chìm nghỉm.

Sau 1 năm lãnh thưởng và đi vòng quanh thế giới, Tiểu Đại trở về Trung Quốc với thân xác tiều tụy, thất nghiệp và thậm chí còn gánh thêm món nợ 200.000 NDT. 

Cuộc sống 'vỡ mộng' của cô gái trúng thưởng hơn 350 tỷ lập tức xin nghỉ việc để hưởng thụ Ảnh 6

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, Tân Tiểu Đại được mời hợp tác truyền thông cho sự kiện bốc thăm may mắn của Alipay và thông báo sẽ chuyển nhượng danh hiệu "Cá Koi Trung Quốc" của mình với giá 1 NDT.  Tin tức này một lần nữa khiến cái tên Tân Tiểu Đại bùng nổ trên mạng. Nhiều người đã tin theo và lần lượt đăng ký tham gia với hy vọng trở thành chú "cá Koi may mắn" tiếp theo trúng giải.

Thế nhưng Tân Tiểu Đại chưa kịp vui mừng thì rắc rối lại tiếp tục bủa vây lấy cô khi cuộc thi bị vạch trần có dấu hiệu gian dối. Trước làn sóng chỉ trích, Tân Tiểu Đại đã xin lỗi và hứa sẽ trả lại 50% giá trị của giải thưởng.

Vậy là từ một cô gái tài giỏi với công việc ổn định, Tiểu Đại trở thành kẻ nghèo túng, thất nghiệp còn mang nợ trên người. Cái bẫy của phần thưởng miễn phí biến cuộc sống của cô gái trẻ trở thành mớ hỗn độn.  

(Theo 163) 

Xem thêm: Cụ bà 'sống dậy' đập quan tài đòi ra giữa đám tang của chính mình

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất