Vòng quanh Thế giới

Cô gái gọi báo cảnh sát tố bị cưỡng bức, khi biết nghi phạm ai cũng ngã ngửa vì sự thật phía sau

Trần Xuân
Chia sẻ

Sau khi biết cô gái gọi điện thoại báo cảnh sát, "nghi phạm" vô cùng cứng rắn nói: "Tôi còn độc thân, ngay cả khi tôi bị bắt thì điều đó cũng không sao. Cô nghĩ rằng báo cảnh sát có thể hù dọa được tôi ư?".

Mới đây, một cô gái trẻ tên Tiểu Lệ (bút danh, 22 tuổi) sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã gọi điện báo cảnh sát về việc cô bị cưỡng hiếp. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường và phát hiện điều kỳ lạ.

Nạn nhân và người đàn ông tên Tiểu Đông (bút danh, 29 tuổi), được cho là nghi phạm xâm hại tình dục cô gái, đều có mặt tại hiện trường. Cả hai ăn mặc rất chỉnh tề, mọi thứ bên trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, không có bất kỳ dấu vết nào của một vụ ẩu đả, chống đối hay bắt ép quan hệ tình dục.

Tiểu Lệ, người gọi điện báo cảnh sát về việc cô bị cưỡng hiếp.

Khi bị thẩm vấn, Tiểu Đông tuy là nghi phạm nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, rất chủ động hợp tác với cảnh sát để lấy lời khai. Trong khi đó, Tiểu Tệ lại tỏ ra khá lo lắng khi khai báo vụ việc. Sau một hồi thẩm vấn và kiểm tra lịch sử tin nhắn giữa hai người, cảnh sát mới phát hiện ra rằng đây thực chất là một vụ tranh chấp mua bán dâm.

Theo đó, Tiểu Lệ và Tiểu Đông quen nhau qua một ứng dụng kết bạn tên Mo Mo. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, cuối cùng hai người đã đi đến một thỏa thuận tình dục. Cụ thể, Tiểu Lệ đã đồng ý ngủ qua đêm cùng Tiểu Đông tại nhà thuê của cô gái và bạn trai cô vào ngày 12/3 với giá 5.000 tệ (hơn 17 triệu đồng).

Vào đêm hôm đó, Tiểu Lệ đã nói dối bạn trai rằng bố mẹ cô lên chơi và không muốn họ biết chuyện tình yêu của hai người nên yêu cầu anh ra ngoài ngủ một đêm để tránh mặt. Thế nhưng, ngay sau khi bạn trai Tiểu Lệ rời khỏi nhà, cô gái đã đón Tiểu Đông vào nhà.

Sau khi kiểm tra lịch sử tin nhắn giữa hai người, cảnh sát mới phát hiện ra rằng đây thực chất là một vụ tranh chấp mua bán dâm.

Tuy đã có thỏa thuận từ trước nhưng sau khi “ân ái”, Tiểu Lệ lại bất ngờ đòi Tiểu Đông tới 8.000 tệ (khoảng 27,6 triệu đồng), với lý do anh ta “có những hành vi vượt quá thuận tình dục được giao kèo trước đó”. Cảm thấy mình bị tống tiền, Tiểu Đông nhất quyết không trả thêm, đồng thời đòi Tiểu Lệ trả lại số tiền 5.000 tệ đã đưa trước đó. Điều này khiến Tiểu Lệ vô cùng tức giận nên cô ta liền gọi báo cảnh sát tố cáo Tiểu Đông cưỡng bức mình.

Khi đối mặt với cảnh sát, Tiểu Lệ đã thừa nhận mọi việc và nói rằng việc gọi điện báo cảnh sát thực chất là để hù dọa Tiểu Đông. Tuy nhiên, Tiểu Lệ không thể ngờ rằng thái độ của Tiểu Đông vô cùng cứng rắn: “Tôi còn độc thân, ngay cả khi tôi bị bắt thì điều đó cũng không sao. Cô nghĩ rằng báo cảnh sát có thể hù dọa được tôi ư?“.

Cuối cùng, Tiểu Đông bị giam giữ trong 12 ngày với tội danh mua dâm và chịu phạt số tiền 5.000 tệ. Đối với Tiểu lệ, cô ta bị giam giữ trong 17 ngày và nộp phạt 300 tệ (hơn 1 triệu đồng) vì tội bán dâm, báo cáo sai sự thật.

Tuy cả “nạn nhân” và “nghi phạm” đều bị bắt nhưng người đáng thương nhất trong vụ việc này chính là bạn trai Tiểu Lệ. Được biết, anh ta đã rất suy sụp sau khi phát hiện mình bị “cắm sừng”, thậm chí là bị bắt giữ vì có hành vi thỏa thuận trao đổi tình dục.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất