Sắc màu Cuộc Sống

Nguyên nhân cái chết bi thương của cô gái trong vụ hỏa hoạn ở quận 8

Chia sẻ

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan nạn nhân trong vụ hỏa hoạn lớn vào trưa ngày 10/11 tại quận 8, được xác định tử vong ban đầu là do sự bất cẩn của gia đình.

Khoảng 15h ngày 10/11, đám cháy lớn thiêu rụi 11 ki-ốt trên đường Bình Đông (quận 8) cơ bản đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn đã khiến một người chết là chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan (26 tuổi) ở kiot số 4, còn lại không ai bị thương.

_MG_6564

Đám cháy vào trưa ngày 10/11 đã được lực lượng chữa cháy dập tắt vào chiều cùng ngày.

Trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Sơn (55 tuổi) - cha của nạn nhân, ông cho biết: “Con gái tôi bị bệnh về thần kinh, hằng ngày chỉ có vợ tôi ở nhà chăm sóc, còn tôi phải chạy xe ôm kiếm sống. Hôm nay đến ngày đi lấy thuốc, vợ tôi sợ không có ai trông coi con gái, nó sẽ đi lung tung, gây ra nhiều chuyện nên đã khóa cửa nhà lại rồi đi lấy thuốc cho con. Không ngờ lại xảy ra vụ cháy, thật sự gia đình tôi hiện giờ đang rất bối rối”.

_MG_6557

Ông Sơn - cha của nạn nhân xúc động cái chết của con gai

Theo lời kể của một số người dân trong khu vực, thì vào thời điểm cháy, những người trong ki-ốt đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài, tuy nhiên khi nghe tiếng kêu la bên trong ki-ốt số 4 người dân đã tìm cách cứu nạn nhân nhưng không được.

Khi lực lượng chữa cháy có mặt, họ đã nhanh chóng đục tường để vào trong căn nhà tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên đến khi tìm được thì nạn nhân đã chết.

thanh_8

Lực lượng chữa cháy đã đục tường để vào trong cứu nạn nhân.

Bà Huệ mẹ của nạn nhân đã khóc rất nhiều, người phụ nữ này dường như đã suy sụp trước cái chết của con gái. “Nếu như tôi không đi lấy thuốc lâu chắc con tôi đã không chết” - bà Huệ vừa khóc vừa kể.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày hiện trường vụ cháy vẫn được niêm phong để khám nghiệm tử thi, ngoài người thi hành công vụ, còn lại không được phép ra vào trong. Dòng người tò mò hiếu kỳ vẫn tiếp tục vây quanh khu vực nhằm nắm bắt tình hình, khiến giao thông đoạn đường trở nên ùn tắt.

_MG_6561

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa nhằm tạo điều kiện cho công việc khám nghiệm tử thi.

_MG_6562

Những người dân tò mò về vụ cháy, tụ tập tại tuyền đường khiến ùn tắt giao thông.

19h sau khi công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất, xe cấp cứu của bệnh viện đến đưa thi thể nạn nhân đi. Người nhà của chị Loan cũng đi cùng để làm thủ tục nhận xác.

12231107_703914369709180_647590627_n

19h xe cấp cứu đến đưa thi thể nạn nhân đi.

12212220_703914336375850_1776401273_n

Ông Sơn tất bật cùng gia đình đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

_MG_6559

Bà Huệ đi cùng xe cấp cứu, còn ông Sơn tự lái xe máy đi theo.

Trong thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng đã khiến nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP HCM. Cái chết của nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên đường Bình Đông (quận 8) thật sự là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho người dân trong việc phòng chống cháy nổ, đặc biệt là những gia đình có trẻ em, người lớn tuổi và người bệnh.

Chia sẻ
Tin mới nhất