Bị 'dọa xẻo' vì tè bậy, nhóm 'trẻ trâu' kéo băng đến chém chủ nhà

Chia sẻ

Nhóm thiếu niên tổ chức ăn nhậu rồi tè bậy và nhà của anh Điều nên bị người này ra nhắc nhở. Bực tức vì bị mắng, nhóm thiếu niên vác dao đến chém chủ nhà bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 3/4, nhiều thiếu niên khoảng 16,17 tuổi tổ chức ăn nhậu nhẹt tại hẻm 137 đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM.

Trong lúc nhậu, một số thiếu niên đến trước cửa nhà số 137/28 của ông Đỗ Công Điều (45 tuổi) tiểu bậy. Thấy vậy, ông Điều mở cửa ra nhắc: “Sao tiểu bậy trước nhà chú hoài thế?” thì các thiếu niên xin lỗi, nói chỉ đùa giỡ thôi rồi bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, nhóm thiếu niên trên gồm 7 người cầm mã tấu quay lại mở cửa nhà ông Điều rồi xông vào nhà đập phá và chém luôn gia chủ bị thương nặng. Gây án xong, nhóm thiếu niên bỏ trốn.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Điều kể: “Thấy tụi nó còn nhỏ nên tôi khuyên chúng về đi vì nhậu quá lâu rồi. Tôi còn dọa chơi là ‘tụi mày tiểu bậy nữa là chú xẻo ah”. Nói xong tôi vào nhà nằm nghỉ một lúc thì chúng xông vào đập phá rồi chém tôi bị thương”.

Ngoài chém người, nhóm thiếu niên còn đập phá xe máy và một số vật dụng của gia đình nạn nhân.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất