Thể thao

Memphis Depay bị cha ruột lên tiếng trách móc là kẻ nói dối

Chia sẻ

Ông Dennis Depay, cha ruột của tiền vệ MU Memphis Depay đã lên tiếng tố cáo con trai là kẻ lừa dối khi kể về tuổi thơ của mình.

Gần đây, khi đề cập tới lý do vì sao lại ghi tên “Memphis” lên áo thay vì “Depay”, tiền vệ của M.U đã tiết lộ rằng anh không muốn dính dáng tới họ của người cha bội bạc. Theo lời anh chia sẻ, anh rất ghét bố mình vì đã ruồng bỏ anh trong quá khứ lúc anh mới 4 tuổi.

Chiếc áo mà Depay đang mang của MU làm nổ ra cuộc tranh cãi giữa 2 cha con.

Chiếc áo mà Depay đang mang của MU làm nổ ra cuộc tranh cãi giữa 2 cha con.

Cha Depay phủ nhận việc đã bỏ rơi con trai từ khi mới 4 tuổi.

Cha Depay phủ nhận việc đã bỏ rơi con trai từ khi mới 4 tuổi.

Cựu cầu thủ của PSV đã tiết lộ cụ thể trên kênh thể thao BBC cách đây ít lâu: “Khi tôi lên 4, cha đã bỏ rơi tôi và gia đình của mình. Điều này là không thể chấp nhận. Trong thời gian đầu chơi bóng, tôi đã phải miễn cường sử dụng áo đấu có in họ của cha mình. Hiện tại, tôi đã rũ bỏ tất cả hình ảnh về ông ta và bắt đầu một cuộc sống mới bóng đá và gia đình của mình”.

Tuy nhiên, phát biểu trên tờ The Sun, ông Dennis Depay cho rằng con trai mình đã lừa dối về tuổi thơ. “Nó nói rằng tôi đã bỏ rơi nó kể từ khi 4 tuổi. Đó thực sự là lời nói dối. Thật không thể tin được. Chẳng tốt đẹp gì cả. Memphis là con trai tôi và tôi luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho nó. Chính tôi là người đã tặng cho nó trái bóng đầu tiên trong cuộc đời. Tôi đã xem trên YouTube những gì con trai mình nói về cha của nó. Memphis đã nói lý do vì sao không muốn in họ trên áo đấu. Điều đó làm tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Tôi rất muốn liên lạc lại với nó. Tôi nhớ nó rất nhiều.

Nếu sự thật là kẻ nối dối như lời tố cáo của cha ruột, Depay sẽ đối mặt với nhiều rắc rối không hay.

Nếu sự thật là kẻ nối dối như lời tố cáo của cha ruột, Depay sẽ đối mặt với nhiều rắc rối không hay.

Hình ảnh hai cha con thời Depay còn bé

Hình ảnh hai cha con thời Depay còn bé

Việc ly hôn giữa tôi và mẹ Depay là chuyện bất đắc dĩ nhưng tôi chưa bao giờ bỏ mặc nó. Tôi đã cung cấp rất nhiều tiền nuôi nấng nó trong những năm qua. Ông luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tôi cho Memphis Depay bất cứ thứ gì nó muốn. Tôi đã mua rất nhiều quần áo và bóng cho nó. Tôi cũng tới thăm nó thường xuyên. Mọi người đều biết điều đó”.

Trong cả câu chuyện, ai cũng nhận mình đúng, nhưng có lẽ chỉ những người trong cuộc, đặc biệt là 2 cha con Depay mới hiểu rõ mà thôi.

Chia sẻ
Tin mới nhất