Vòng quanh Thế giới

Những đứa trẻ bán cả cuộc đời bên trong xưởng may đồ hiệu

Chia sẻ

Phóng viên ảnh Claudio Montesano Casillas đã thâm nhập vào một xưởng gia công đồ jean tại Bangladesh, nơi đây có rất nhiều công nhân trẻ em phải làm việc suốt ngày đêm với mức lương 200.000 đồng/tháng

Bạn có bao giờ nghĩ đến đống quần áo bạn đang vứt bừa phứa trên giường kia từ đâu mà ra không? Có một sự thật là, rất nhiều trong số trang phục mà ta đang mặc trên người kia là do những đứa trẻ đã vất vả để làm ra. Những năm gần đây, nhiều công ty, nhà máy đã cố gắng không ngừng để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân may mặc của họ. Tuy nhiên lại có nhiều người không muốn như thế, nhất quyết không chịu tham gia vào nhóm 150 công ty thời trang hàng đầu thế giới trong chiến dịch đẩy mạnh an toàn và quyền lợi người lao động.

Nhiếp ảnh gia có tên Claudio Montesano Casillas đã tới Bangladesh để thâm nhập vào một nhà máy gia công quần áo trái phép, nơi nhân công là trẻ em và chúng phải làm việc trong điều kiện lao động vô cùng tồi tệ. Mọi hoạt động từ ăn, ngủ, nghỉ ngơi, tất cả đều diễn ra ở không gian bí bách vô cùng. Chỉ được nghỉ có nửa ngày một tuần, thời gian còn lại bọn trẻ phải may vá không ngừng hàng nghìn bộ quần áo. 

“Trong những xưởng đó, họ phải làm việc 6 ngày liên tiếp và nửa ngày cuối tuần, từ sáng sớm tinh mơ tới khi tối mịt. Công nhân thường ngủ lại xưởng hoặc sang hơn thì thuê nhà trọ bên cạnh xưởng”, Claudio chia sẻ.

Xưởng may này ngoài cung cấp quần áo cho thị trường nội địa còn gia công cho các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, vì vậy các công ty rất khó khăn để tìm được nguồn gốc sản phẩm mà mình đang bán có xuất xứ chính xác từ đâu.

Xưởng may này ngoài cung cấp quần áo cho thị trường nội địa còn gia công cho các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, vì vậy các công ty rất khó khăn để tìm được nguồn gốc sản phẩm mà mình đang bán có xuất xứ chính xác từ đâu.

Các xưởng may trong khu vực Bangladesh thường là một căn phòng nhỏ với khoảng 15 máy may, không hề có lối thoát hiểm đề phòng trường hợp khẩn cấp. Thậm chí đến bình cứu hỏa cũng không hề được trang bị, mặc dù đồ đạc trong phòng đều rất dễ cháy.

Các xưởng may trong khu vực Bangladesh thường là một căn phòng nhỏ với khoảng 15 máy may, không hề có lối thoát hiểm đề phòng trường hợp khẩn cấp. Thậm chí đến bình cứu hỏa cũng không hề được trang bị, mặc dù đồ đạc trong phòng đều rất dễ cháy.

Những đứa trẻ không được học hành, chỉ có kỹ năng duy nhất là may khâu, gia công quần áo. Chúng bị chủ xưởng may giao cho khối lượng công việc khổng lồ, kể cả nhuộm vải và giặt giũ, sửa chữa.

Những đứa trẻ không được học hành, chỉ có kỹ năng duy nhất là may khâu, gia công quần áo. Chúng bị chủ xưởng may giao cho khối lượng công việc khổng lồ, kể cả nhuộm vải và giặt giũ, sửa chữa.

 Nguy cơ tai nạn lao động và cháy nổ tại những xưởng may trái phép này vô cùng cao. Các xưởng này thường nằm trong những tòa nhà cũ kỹ mục nát.

Nguy cơ tai nạn lao động và cháy nổ tại những xưởng may trái phép này vô cùng cao. Các xưởng này thường nằm trong những tòa nhà cũ kỹ mục nát.

cuoc-song-cua-tre-em-bangladesh-trong-cac-xuong-may-chui-hinh-10

Môi trường trong xưởng may luôn rất bí bách, kém vệ sinh, an toàn lao động luôn là một khái niệm rất xa vời.

Nguy cơ tai nạn lao động và cháy nổ tại những xưởng may trái phép này vô cùng cao. Các xưởng này thường nằm trong những tòa nhà cũ kỹ mục nát.

Nguy cơ tai nạn lao động và cháy nổ tại những xưởng may trái phép này vô cùng cao. Các xưởng này thường nằm trong những tòa nhà cũ kỹ mục nát.

 Năm 2013, thảm kịch đã xảy ra. Một nhà máy bị sập khiến cho 1.023 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo tổ chức UNICEF, hàng triệu trẻ em trong độ tuổi 10-14 bị buộc phải lao động kiếm tiền trong những xưởng như thế này. Thử mở rộng độ tuổi ra xem, con số sẽ còn lớn đến nhường nào?

Theo tổ chức UNICEF, hàng triệu trẻ em trong độ tuổi 10-14 bị buộc phải lao động kiếm tiền trong những xưởng như thế này. Thử mở rộng độ tuổi ra xem, con số sẽ còn lớn đến nhường nào?

 Điều gây sốc nhất là các chủ xưởng chỉ trả cho bọn trẻ khoản lương cực kỳ bèo bọt, không xứng đáng với công sức mà các em phải bỏ ra. Người lớn, trẻ em làm việc ở đây chỉ nhận được khoảng 6.5 Bảng Anh/tháng (tương đương 223 nghìn VND).

Điều gây sốc nhất là các chủ xưởng chỉ trả cho bọn trẻ khoản lương cực kỳ bèo bọt, không xứng đáng với công sức mà các em phải bỏ ra. Người lớn, trẻ em làm việc ở đây chỉ nhận được khoảng 6.5 Bảng Anh/tháng (tương đương 223 nghìn VND).

Mỗi ngày một công nhân phải làm được 1.000 sản phẩm, làm quần quật cả tuần không nghỉ ngơi. Hầu hết những người này đến từ những khu miền quê nghèo đói, mơ ước được đổi đời ở nơi thành thị.

Mỗi ngày một công nhân phải làm được 1.000 sản phẩm, làm quần quật cả tuần không nghỉ ngơi. Hầu hết những người này đến từ những khu miền quê nghèo đói, mơ ước được đổi đời ở nơi thành thị.

Theo thống kê của chính phủ, 80% số xưởng sản xuất chui đều vẫn trong tình trạng an toàn. Syed Ahmed, thanh tra lao động cho biết đã có khoảng 1.475 xưởng may mặc đã bị xử phạt trong chiến dịch của chính phủ do Liên đoàn lao động, Canada, Hà Lan và Anh Quốc hậu thuẫn. Đây có lẽ là một khởi đầu khá tốt, thế nhưng cần phải có nhiều nỗ lực hơn để tình trạng lạm dụng lao động trẻ em mới hoàn toàn chấm dứt.

Chia sẻ
Tin mới nhất