Vòng quanh Thế giới

Kỳ diệu giây phút tinh tinh ôm chầm ân nhân sau 25 năm

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Bà Linda Koebner chắc chắn không thể ngờ được rằng, những chú tinh tinh mà bà từng cứu sống vẫn nhận ra và ôm bà đầy tình cảm sau 25 năm gặp lại.

Nhà nghiên cứu động vật Linda Koebner Koebner đã cứu những chú tinh tinh từ một phòng nghiên cứu cách đây một phần tư thế kỷ và đã dạy chúng cách sống trong thế giới hoang dã.

Bà Linda Koebner

Bà Linda Koebner

Và bây giờ, bà Koebner đã nhận lại được tất cả lời cảm ơn mà bà cần từ những con vật mà bà không gặp lại sau mấy chục năm - đó là cái chìa tay thân thiết, sự thể hiện đầy vui mừng và cái ôm đón chào đầy tình cảm yêu mến của chúng.

Chú tinh tinh này đã chìa tay ra chào ân nhân của mình sau 25 năm gặp lại

Chú tinh tinh này đã chìa tay ra chào ân nhân của mình sau 25 năm gặp lại

Bà Koebner là người sáng lập ra tổ chức Chimp Haven phi lợi nhuận ở Louisiana. Tổ chức này chuyên chăm sóc và cung cấp nơi ở an toàn cho những chú tinh tinh. Nhà nghiên cứu Koebner đã cứu được một loạt con tinh tinh từ một phòng nghiên cứu bệnh viêm gan. Sau đó, bà đã mất 4 năm để dạy cho những chú tinh tinh này cách trở thành một con vật hoang dã ở miền nam Florida.

Đây là hình ảnh cách đây 25 năm khi bà Linda Koebner cứu những chú tinh tinh ra khỏi một phòng nghiên cứu.

Đây là hình ảnh cách đây 25 năm khi bà Linda Koebner cứu những chú tinh tinh ra khỏi một phòng nghiên cứu.

Và khi nhà nữ khoa học trở lại khu vực những con tinh tinh hiện đang sinh sống, bà đã được chúng đón chào một cách đầy yêu thương. Hình ảnh xúc động khi những chú tinh tinh nhận ra, reo mừng và ôm chầm lấy ân nhân của chúng đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu của đài PBS có nhan đề: The Wisdom of the Wild (tạm dịch Trí tuệ của Thế giới Hoang dã).

Giây phút xúc động của cuộc gặp lại sau một phần tư thế kỷ

Giây phút xúc động của cuộc gặp lại sau một phần tư thế kỷ

Koebner khi cứu giúp những chú tinh tinh mới chỉ là một người vừa tốt nghiệp đại học. Bà đã dạy chúng tự kiếm sống và tự bảo vệ bản thân trong thế giới hoang dã.

Tuy nhiên, bà Koebner đã không trở về nơi này trong hơn hai thập kỷ qua. Mới đây, bà đã quyết định quay về thăm một số những con tinh tinh còn sống.

“Đã quá lâu. Ôi, các bạn trông thật tuyệt”, bà Koebner đã thốt lên như vậy trong bộ phim tài liệu.

Bà Koebner đã phải đi thuyền đến khu vực những chú tinh tinh sống. Khi đến gần, một chú tinh tinh đã lao ra chào đón bà.

“Bạn có nhớ tôi không?', bà Koebner hỏi chú tinh tinh. Chú tinh tinh có tên là Swing đã chìa tay ra với bà Koebner và cười hết cỡ với bà. Sau đó, đột nhiên, một chú tinh tinh khác có tên là Doll lao đến đầy phần khích và ôm bà.

Bà Koebner đã cảm động rơi nước mắt trước sự chào đón đầy yêu thương của hai chú tinh tinh dành cho mình.

Bà Linda Koebner đã vô cùng xúc động trước tình cảm của những chú tinh tinh dành cho bà

Bà Linda Koebner đã vô cùng xúc động trước tình cảm của những chú tinh tinh dành cho bà

Nhà nghiên cứu động vật nhớ lại khi lần đầu cứu những chú tinh tinh, chúng không biết bất kỳ điều gì, thậm chí còn sợ dẫm lên cỏ bởi đã bị nhốt trong chuồng nhiều năm. Giờ đây chúng đã trưởng thành, tự sống được trong môi trường hoang dã và hơn hết có được sự biết ơn với ân nhân từng cứu chúng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Daily Mail

tag-icon
Tin mới nhất