Giải Trí

Sau 11 năm chung sống, Lâm Vinh Hải và vợ ly hôn một cách rất văn minh thế này!

Hương Ngân
Chia sẻ

Lý Phương Châu - vợ của Lâm Vinh Hải đã chính xác nhận cả hai đã chia tay và đang làm thủ tục ly hôn.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng khi đọc những dòng chia sẻ mới nhất của bà xã vũ công Lâm Vinh Hải. Theo đó, Lý Phương Châu - vợ của Lâm Vinh Hải thì cả hai đang làm thủ tục ly hôn sau mối tình 11 năm.

Tuy nhiên, vợ chồng Lâm Vinh Hải chia tay trong văn minh, cả hai vẫn đều rất tôn trọng nhau và làm tất cả cho con gái của mình. “Chúng tôi vẫn là những đồng sự trong công việc, những người bạn trong cuộc sống, dành cho nhau sự yêu thương như người trong 1 gia đình! Chúng tôi vẫn làm tất cả để Kỳ Kỳ - tình yêu nhỏ của chúng tôi lớn lên hạnh phúc nhất có thể!” - vợ Lâm Vinh Hải viết.

160826starLVH-ava

Lâm Vinh Hải và vợ đã chia tay sau 11 năm yêu nhau.

Lâm Vinh Hải và vợ đã chia tay sau 11 năm yêu nhau.

Dường như sau mối tình sâu đậm 9 năm của Hari Won - Tiến Đạt thì có lẽ chuyện tình của Lâm Vinh Hải và vợ cũng lấy đi nhiều nước mắt từ khán giả. Cả hai đến với nhau từ tuổi 15-16, cái thời còn đạp xe đạp rồi từ hai bàn tay trắng cùng nhau lập nghiệp. Bản thân bà xã Lâm Vinh Hải cũng thấy câu chuyện tình của mình giống như trên phim “nhưng phim hay đời thì nó cũng có nhiều chữ “nhưng” không ai muốn!“.

Nguyên văn dòng chia sẻ của vợ Lâm Vinh Hải:

11 NĂM - CHÚNG TÔI LÀ CẢ 1 THỜI TUỔI TRẺ CỦA NHAU !

1 đứa 15 tuổi, 1 đứa 16 tuổi… từ cái thời ì ạch đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, hay nắm tay đi bộ mấy cây số để về nhà vì không còn tiền đón xe buýt. Ôm nhau khóc cười đối diện với muôn mặt của cuộc sống…!

Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi nắm chặt tay, bên nhau vượt qua mọi khó khăn và thử thách, đi lên từng bước để đi đến ngày hôm nay!

Chúng tôi đã có với nhau khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, đủ mọi cung bậc cảm xúc! Mọi người thường nói câu chuyện của chúng tôi giống như trên phim… Ừ thì, tôi cũng thấy giống phim thật!

“Nhưng”… phim hay đời thì nó cũng có nhiều chữ “NHƯNG” không ai muốn… Chúng tôi cũng vậy !

Tôi không có thói quen chia sẻ việc cá nhân lên Facebook, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nói sự việc này!

Vì tôi nhận ra, mình có trách nhiệm dành cho những người yêu thương chúng tôi một câu trả lời! Và chấm dứt mọi lời đồn đoán, thêu dệt, suy diễn sự việc 1 cách vô căn cứ… làm sự việc đi quá xa!

Chấm dứt khoảng thời gian “rất stress” vừa qua của chúng tôi!

Những ai hiểu sẽ hiểu, những ai không hiểu thì cũng không cần phải cố gắng hiểu! Chỉ mong mọi người đừng xuyên tạc hay ý kiến điều gì nếu như mọi ng không biết 100% sự thật của câu chuyện! Vì trên đời luôn có những bất công, luôn tồn tại những điều chúng ta không mong muốn. Hãy chấp nhận nó và mạnh mẽ bước qua!

TÔI VÀ HẢI - CHÚNG TÔI ĐANG LÀM THỦ TỤC LY HÔN!

Chúng tôi chia tay trong sự văn minh và tôn trọng nhau!

Chúng tôi vẫn là những đồng sự trong công việc, những người bạn trong cuộc sống, dành cho nhau sự yêu thương như người trong 1 gia đình! Chúng tôi vẫn làm tất cả để Kỳ Kỳ - tình yêu nhỏ của chúng tôi lớn lên hạnh phúc nhất có thể!

Dù chia tay, chúng tôi vẫn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất có thể, vì chúng tôi vẫn có 1 vị trí quan trọng trong lòng của mỗi người ….!

Về công việc, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm quản Lý cho Hải, không có gì thay đổi!

Chúng tôi vẫn sẽ kề vai sát cánh leo lên những đỉnh núi mới trong sự nghiệp!

Những ai đã và đang yêu thương, ủng hộ Hải trong suốt thời gian qua, hãy tiếp tục làm điều đó!

Vì chuyện cá nhân không thể làm thay đổi 1 điều, Lâm Vinh Hải - thật sự là 1 ng nghệ sĩ tài năng, có tâm với nghề, và xứng đáng được thành công!

Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!!

Cuối cùng, bằng tất cả tình cảm, tôi muốn dành 1 lời cám ơn rất lớn đến gia đình, bạn bè, những người anh, những ng em đã bên tôi và ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua!

Cám ơn mọi người.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất