Giải Trí

Nỗi buồn chôn giấu của sao Việt mang tên… 'đi Cannes'

Chia sẻ

Chẳng cần tới sự vụ ầm ĩ về việc bị những tay máy bỏ quên, theo một góc chụp nào đó, của Lý Nhã Kỳ, chuyện "đi Cannes" của các sao Việt vốn đã mang tên nỗi buồn.

Với tầm cỡ và độ danh giá của một liên hoan phim quốc tế như Cannes, không phải nghệ sĩ nào cũng được may mắn tham dự, dù chỉ một lần. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi mỗi lần “sao Việt” được góp mặt tại sự kiện lớn này, các phương tiện truyền thông lại được phủ sóng ngập tràn bởi các hình ảnh, tin tức gửi về từ “bên ấy”. “Đoàn nghệ sĩ Việt rạng rỡ xuất hiện tại Cannes”, “ngôi sao A đọ dáng cùng minh tinh thế giới”, cho tới ghê gớm hơn là “mỹ nhân B… lấn át siêu sao Hollywood”, “sao Việt mặc trang phục “đụng hàng” với sao ngoại tại Cannes”. Nhan nhản những cái tít, những tựa đề rất kêu sẽ được ra đời mỗi ngày, góp phần không nhỏ đem tới cho đông đảo khán giả Việt niềm tự hào và cảm xúc khó tả khi “sao Việt” như đã đủ tầm sánh vai cùng các ngôi sao khắp năm châu!

Sao Việt tại thảm đỏ Cannes.

Sao Việt tại thảm đỏ Cannes.

Thật vậy, không tự hào sao được khi mà những hình ảnh mỹ nhân Việt Nam “chặt chém” siêu sao ngoại cứ được đăng tải rầm rộ mỗi ngày, những bức ảnh, bài viết ngụ ý so sánh, đặt sao Việt lên bàn cân với sao ngoại cứ hồn nhiên được ra đời mỗi dịp dàn nghệ sĩ nô nức “đi Cannes”. Không thấy xúc động sao được khi những mỹ nhân nước nhà dường như đã bước qua tầm showbiz Việt để tung tăng rạng rỡ bước trên thảm đỏ xứ người, sánh vai cùng những siêu sao thứ thiệt của Hollywood. Tuy nhiên, bên cạnh những cảm xúc tự hào và kiêu hãnh ấy, rất nhiều những khán giả khó tính vẫn cứ băn khoăn mãi một câu hỏi: Sao Việt chấp nhận thị phi như những vị khách không mời “đi Cannes” để làm gì?

Câu hỏi này xem chừng không dễ để trả lời, nhất là khi khá nhiều “sao Việt” dường như… chả liên quan gì tới Cannes hay thậm chí là phim ảnh. Đơn cử như trường hợp của Lý Nhã Kỳ chẳng hạn, bộ phim gần đây nhất cô đóng cũng cách đây tới mấy năm, còn công việc chính hiện tại của cô lại đang là buôn kim cương, thời trang chứ chẳng hề liên quan chút gì tới điện ảnh hay nghệ thuật. Tương tự vậy, ngoài một vài trường hợp hiếm hoi được mời tới Cannes nhờ có tác phẩm góp mặt tại liên hoan phim, đa số nghệ sĩ Việt khác đều đi theo những con đường chẳng mấy liên quan, kiểu như được một hãng rượu đưa đi hoặc một hãng thời trang gửi lời mời.

160518starcannes-1

Lý Nhã Kỳ là một trong những mỹ nhân Việt 3 lần đến với Liên hoan phim Cannes.

Lý Nhã Kỳ là một trong những mỹ nhân Việt 3 lần đến với Liên hoan phim Cannes.

160518starcannes-5

Với tầm cỡ và độ danh giá của một liên hoan phim quốc tế như Cannes, không phải nghệ sĩ nào cũng được may mắn tham dự, dù chỉ một lần. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi mỗi lần “sao Việt” được góp mặt tại sự kiện lớn này, các phương tiện truyền thông lại được phủ sóng ngập tràn bởi các hình ảnh, tin tức gửi về từ “bên ấy”. “Đoàn nghệ sĩ Việt rạng rỡ xuất hiện tại Cannes”, “ngôi sao A đọ dáng cùng minh tinh thế giới”, cho tới ghê gớm hơn là “mỹ nhân B… lấn át siêu sao Hollywood”, “sao Việt mặc trang phục “đụng hàng” với sao ngoại tại Cannes”. Nhan nhản những cái tít, những tựa đề rất kêu sẽ được ra đời mỗi ngày, góp phần không nhỏ đem tới cho đông đảo khán giả Việt niềm tự hào và cảm xúc khó tả khi “sao Việt” như đã đủ tầm sánh vai cùng các ngôi sao khắp năm châu!

160518starTrinh-1 160518starcannes-2

Chia sẻ
Tin mới nhất