Giải Trí

Hoa hậu Thu Hoài bức xúc khi Nguyễn Thị Thành bị loại chỉ vì cái răng

Hồng Nguyễn 1
Chia sẻ

Hoa hậu quý bà Thu Hoài bất ngờ lên tiếng bức xúc việc Nguyễn Thị Thành phải dừng cuộc chơi tại Hoa hậu Việt Nam 2016 chỉ vì làm răng sứ.

Mặc dù chưa chính thức khẳng định lý do Nguyễn Thị Thành rút khỏi Hoa hậu Việt Nam 2016, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho biết người đẹp Bắc Ninh phải rời cuộc thi trong giai đoạn nước rút là vì làm răng và bị BTC quy vào vi phạm quy chế có phẫu thuật thẩm mỹ.

Rất nhiều khán giả đã lên tiếng tỏ ra bất bình thay cho Nguyễn Thị Thành vì cô là một trong những ứng cử viên sáng giá của Hoa hậu Việt Nam 2016. Hoa hậu quý bà Thu Hoài cũng vừa lên tiếng bênh vực cô nàng trên trang cá nhân.

thuhoai

Hoa hậu Thu Hoài tỏ ra bức xúc vì Nguyễn Thị Thành phải rời khỏi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Theo đó, hoa hậu quý bà Thu Hoài tỏ ra khá bất ngờ trước việc Nguyễn Thị Thành phải rời khỏi một đấu trường nhan sắc chỉ vì bọc răng sứ. “Đến tận bây giờ, chị vẫn không thể tin vào những điều mình chứng kiến. Dù chị thừa hiểu sự công bằng trong mọi cuộc chơi showbiz đều là điều xa xỉ, thừa hiểu rằng phép màu kỳ diệu chỉ có trong truyện cổ tích và những chiêu trò của giới PR, nhưng lại một lần nữa chị phải ngỡ ngàng, em ạ. Xem ra, thế giới giải trí này vẫn còn quá nhiều điều chị chưa thể hiểu và có lẽ, chẳng bao giờ hiểu nổi!” - Thu Hoài chia sẻ.

avt-thuhoai

Nguyễn Thị Thành là thí sinh thuộc team Phạm Hương trong cuộc thi The Face do đó từng có cơ hội được gặp gỡ với bà Thu Hoài. Chính tiềm năng và khát khao chinh phục ước mơ dù hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến cho hoa hậu quý bà xúc động và bất bình khi cô phải dừng lại giữa chừng trong lúc cuộc thi đang gần đi đến hồi kết.

Nguyên văn chia sẻ của Hoa hậu Thu Hoài trên trang cá nhân:

Cuộc chơi lớn của em cuối cùng cũng đã kết thúc, theo một cách không ai mong muốn. Em không, chị cũng không và tất cả những người từng yêu mến em cũng vậy. Trừ một số ít người - rất ít mà thôi…

Đến tận bây giờ, chị vẫn không thể tin vào những điều mình chứng kiến. Dù chị thừa hiểu sự công bằng trong mọi cuộc chơi showbiz đều là điều xa xỉ, thừa hiểu rằng phép màu kỳ diệu chỉ có trong truyện cổ tích và những chiêu trò của giới PR, nhưng lại một lần nữa chị phải ngỡ ngàng, em ạ. Xem ra, thế giới giải trí này vẫn còn quá nhiều điều chị chưa thể hiểu và có lẽ, chẳng bao giờ hiểu nổi!

Chị không thể tìm ra lý do khiến em bị “người ta” chèn ép bằng mọi giá, thậm chí tới mức phải tức tưởi rời khỏi cuộc thi một cách nghiệt ngã kiểu này. Em có điều gì khiến người ta lo sợ? Ứng cử viên nặng ký ư? Chị nghĩ rằng không phải. Em chỉ là một trong vô số cô gái tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu lần này. Sợ em lấn át ánh hào quang của những “người đẹp” khác ư? Cũng không hẳn đúng. Những câu chuyện cảm động về em, về gia cảnh khó khăn và cuộc sống nhiều khổ cực của em có thể khiến khán giả xót xa và chú ý tới em hơn, nhưng nó không đủ để khiến em lấn át mọi thí sinh khác trong một cuộc thi SẮC ĐẸP. Hay họ sợ sự có mặt của em có thể mang tới những bất ngờ ở phút cuối cùng? Chị không cho là như vậy. Một cô gái không bè phái, không tiền bạc, không có chỗ dựa kinh khủng nào ở phía sau, chỉ có mỗi niềm tin và khát vọng đơn thuần thì sao có thể làm nên chuyện tại cuộc thi này? Thứ cuộc thi có khả năng cấp giấy phép “đổi đời” cho bất kỳ một cô gái trẻ nào chiến thắng?

Chị cũng chẳng muốn tin vào những lỗi lầm “hợp lý” kia đâu, bởi nếu cứ sòng phẳng ra thì chắc chắn, em không phải người ra về duy nhất. Có ai dám vỗ ngực đảm bảo phía sau tất cả những “nụ cười tỏa nắng” kia đều là 100% “đồ thật”? Có ai dám cam đoan mọi cô gái có hàm răng trắng bóng kia chỉ biết tới mỗi… đánh răng? Chị thì không dám rồi đó, bởi tốt xấu gì chị cũng có 20 năm làm nghề thẩm mỹ. Thêm dăm ba năm vô showbiz và 40 năm sống ở trên đời để nhìn ra những mắc cười phi lý trong câu chuyện “bắt lỗi” lần này, như kiểm tra nhân trắc học xong xuôi từ năm nào rồi một ngày đẹp trời mới phát hiện ra bỏ sót. Hay những quy chế nửa mùa kiểu bắt đầu cuộc thi thì không đưa ra qui định, giữa cuộc thi thì không được làm quá 8 cái răng sứ , gần vô chung kết thì không được hơn 2 cái, làm răng thường thì được mà răng sứ không được !!!!

Mà tới giờ này thì mọi thứ đều vô nghĩa rồi, phải không em? Dẫu lý do có là gì đi nữa thì rốt cuộc, em cũng phải chia tay với giấc mơ lớn nhất mà mình hằng theo đuổi. Nhưng chị chỉ ước gì, cái kết cục ấy bớt nghiệt ngã một chút, bớt cay đắng một chút, để cho con người ta còn một chút niềm tin vào cuộc đời này. Để cho những cô gái nghèo vật chất, nghèo tiền bạc nhưng giàu tâm hồn, giàu khát vọng vẫn có cơ hội đổi đời hay tỏa sáng, để những người yếu thế, không quan hệ, không phe cánh vẫn có thể đường hoàng cạnh tranh một cách công bằng mà không cần phải lo có ngày, họ phải ra về vì một lý do “bí ẩn”… Và quan trọng hơn, để cho những cô gái có thể bước lên tới đỉnh cao nhan sắc bởi chính trí tuệ, nhan sắc và tâm hồn của mình, chứ không phải nhờ những con đường tắt. Nhưng mà có lẽ, chị mơ mộng quá rồi, phải không em?
Ps : Hôm kìa cổ ghé ăn ké còn xin chị cho 200 ngàn để em đi xe ôm về … Rõ khổ!

Chia sẻ

Bài viết

Hồng Nguyễn 1

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất