Giải Trí

4 mỹ nhân Hoa ngữ bỏ bạc tỷ để 'mua' tự do

Chia sẻ

Họ trực thuộc những công ty quản lý hàng đầu nhưng sự không hài hòa trong hợp tác khiến họ rơi vào thế khó và buộc phải chịu cảnh mất nhiều tiền để đổi lấy sự tự do.

Lương Lạc Thi

Lương Lạc Thi được Anh Hoàng đầu tư tiền khủng với mục tiêu đẩy mạnh phát triển tại Hollywood. Cô cũng được giao vai chính trong Xác ướp Ai Cập 3 cùng Brendan Fraser, Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh.

Lương Lạc Thi.

Lương Lạc Thi phải chi ra 78 triệu NDT (tương đương 280 tỷ đồng) bồi thường thiệt hại hợp đồng với Anh Hoàng

Lúc này, cô quen biết tỷ phú giàu nhất nhì Hong Kong - Lý Trạch. Cô chấp nhận sinh con cho tỷ phú và rút khỏi làng giải trí. Người đẹp bí mật sang Canada sinh nở, chấp nhận cuộc sống đơn giản. Thực tế, để được thế, Lý đã chi ra 78 triệu NDT (tương đương 280 tỷ đồng) bồi thường thiệt hại hợp đồng với Anh Hoàng.

Thượng Văn Tiệp

Thượng Văn Tiệp cũng trả giá lớn để được tự do.

Thượng Văn Tiệp cũng trả giá lớn để được tự do.

Người đẹp Thượng Văn Tiệp nổi tiếng nhờ tham gia một show ca nhạc truyền hình. Sau này dưới trướng công ty quản lý Thiên Ngu, cô đạt được nhiều thành công đáng nể. Từ cuối năm 2006, cô và Thiên Ngu xảy ra mâu thuẫn. Hai bên không thể tiếp tục hợp tác.

Để có thể hoạt động tự do, người đẹp chi ra gần 8,5 triệu NDT (tương đương 30 tỷ đồng) để chấm dứt hợp đồng. Người hâm mộ thương thần tượng còn phải góp tiền ủng hộ.

Huỳnh Thánh Y

Năm 2005, công ty của Châu Tinh Trì cho biết sẽ ngừng tất cả hoạt động của Thánh Y, vì cô chụp ảnh gợi cảm cho tạp chí mà không thông qua sự cho phép của công ty quản lý.

Huỳnh Thánh Y đớn đau vì quan hệ với Châu Tinh Trì.

Huỳnh Thánh Y đớn đau vì quan hệ với Châu Tinh Trì.

Nữ diễn viên quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Châu Tinh Trì.

Phía Tinh Trì kiện Thánh Y vì cô vi phạm hợp đồng trong khi Huỳnh Thánh Y giao chứng cứ cho thấy, công ty quản lý ăn chặn tiền cát-xê của cô. Kết cục, Huỳnh vẫn phải chấp nhận chi trả gần 6 triệu NDT (tương đương hơn 21 tỷ đồng) để có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Châu Tinh Trì.

Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ được đánh giá may mắn hơn Huỳnh Thánh Y khi chỉ mất khoảng 2,2 triệu NDT (tương đương 8 tỷ đồng) để dứt áo ra đi khỏi công ty của Châu Tinh Trì.

Trương Vũ Kỳ được đánh giá may mắn hơn Huỳnh Thánh Y khi chỉ mất khoảng 2,2 triệu NDT (tương đương 8 tỷ đồng) để dứt áo ra đi khỏi công ty của Châu Tinh Trì.

Trương Vũ Kỳ được đánh giá may mắn hơn Huỳnh Thánh Y khi chỉ mất khoảng 2,2 triệu NDT (tương đương 8 tỷ đồng) để dứt áo ra đi khỏi công ty của Châu Tinh Trì.

Chia sẻ
Tin mới nhất