Gã thiết kế quyền lực của làng mốt Việt Đỗ Mạnh Cường đã mang không khí sang trọng vốn có của BST hòa vào giấc mộng tình yêu, với thiên nhiên, con người Sài Gòn...
Tối 17/12, “Love” của Đỗ Mạnh Cường mang các thiết kế về miền Nam Sài gòn, tái ngộ với các vị khách tại khu vườn “Celaton City” trong đêm diễn thứ 3 thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang-Viet Nam Designer Fashion Week 2016.
Nếu con đường tình yêu mang tên “Love” dành trọn cho miền Bắc với đường băng được thiết kế hoành tráng…
Thì con đường tình yêu đối với miền Nam lại mang âm hưởng giao hòa giữa thiên nhiên với thời trang xa hoa mang tính chất phù phiếm đến vi diệu đầy huyễn mộng.
Các thiết kế mới nhất của “Love by Do Manh Cuong” mang tính hoa mỹ và điệu đà duyên dáng.
Họa tiết trái tim “retro” cổ điển phù hợp với phong cách lịch lãm sang trọng.
Phom dáng phồng đặc trưng đi cùng chi tiết cắt may trẻ trung; và phá cách lại chưa bao giờ thanh lịch đến thế dưới bàn tay tài hoa của gã Cường.
Màu sắc “color block” gợi nhớ thời hoàng kim với các phong cách đặc trưng thập niên 80, làm bừng sáng ngày đông u tối.
Một chút kiêu kỳ, tiểu thư…
nhưng cũng gần gũi, thanh lịch.
Thời trang chính là đời sống, thời trang sinh ra là để phục vụ cho con người, nếu con người quay mặt lạnh nhạt với quần áo mà bạn tạo ra thì thời trang cũng như trở về với cõi hư vô.