Sao & Đời Sống

Dear Song Joong Ki, anh yêu chị bình yên nhé, tụi em ổn!

Trúc Quỳnh
Chia sẻ

Ngày hôm nay, người đàn ông chiếm giữ triệu triệu trái tim của những cô gái - Song Joong Ki tuyên bố kết hôn, có fan vui mừng vì cuối cùng con thuyền cũng đã ra khơi, cũng có fan đau khổ như chính bản thân mình vừa thất tình vậy.

Song Joong Ki hay cả những idol nam khác của K-pop, không tin tức nào làm “chảy máu” triệu con tim fangirl hơn tin hẹn hò hay nhất là lấy vợ. Nhưng hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ khác đi, và làm những điều này ngay để kỉ niệm một “mối tình” đẹp đã qua.

Tạt vào một quán ăn Hàn nào đó, gọi vài món ăn, vài chai Soju, rủ thêm mấy con bạn “chung chồng” uống mừng ngày thất tình trong một chiều mưa Sài Gòn.

“Em vẫn sẽ yêu anh. Anh là thanh xuân của em, quá khứ của em, có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách không phải trái như trước nữa, vì tương lai em còn có cuộc sống cho riêng mình, nhưng anh sẽ biến thành một phần sinh mệnh em, một góc nhỏ trong trái tim em vẫn dành cho anh. Để sau này mỗi khi nhớ lại, em sẽ nghĩ, à, hóa ra mình cũng đã từng thích một thần tượng điên cuồng như vậy, hóa ra mình đã từng có một tình yêu đơn phương như thế, rồi nói một câu cảm ơn.”

Đó là cái thời anh còn chưa quá nổi, em còn chưa phải tranh giành anh với quá nhiều những “cô vợ” khác.

Khi chỉ có anh và fan của mình, khi những nụ cười của anh là dành cho chúng em, trọn vẹn.

Rồi 3 năm, 5 năm sau nữa, em vẫn sẽ giữ lời hứa đó, cho dù anh đã kết hôn hay chưa, cũng phải gặp anh thực sự một lần.

“Ba của cậu tên gì?” - “Ba của mình tên là Song Joong Ki”.

Cùng anh ở dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, và chúc anh tân hôn vui vẻ, thanh xuân của em!

“Từng yêu, hiện tại vẫn còn yêu và tương lai cũng sẽ tiếp tục yêu, yêu một người bạn vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.”

Dear Song Joong Ki, anh yêu chị bình yên nhé, tụi em ổn…

Chia sẻ

Bài viết

Trúc Quỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất