Thể thao

U23 Việt Nam không sai, Uzbekistan đáng nể: Đừng buông lời cợt nhả!

Văn Nhân
Chia sẻ

Không ít lời cợt nhả trên mạng xã hội dành cho Uzbekistan vì thắng U23 Việt Nam 3-0 nhưng đụng Saudi Arabia ở tứ kết.

Thực tế, U23 Uzbekistan có trận đấu đáng nể trước Việt Nam. Dù không phải bung hết sức mạnh nhưng U23 Uzbekistan dễ dàng thắng đậm Việt Nam. Họ không quan tâm đối thủ ở tứ kết và đá đúng tâm thế ứng viên vô địch. Uzbekistan xứng đáng được tôn trọng từ đẳng cấp đến tư thế kẻ mạnh, thay vì buông lời cợt nhả.

Chiến thắng thuyết phục của U23 Uzbekistan cũng là câu trả lời cho những ai suy diễn về “thuyết âm mưu” trước trận đấu. Bởi không ít ý kiến đã cho rằng U23 Uzbekistan sẽ thua để né Saudi Arabia ở tứ kết.

U23 Việt Nam không sai, Uzbekistan đáng nể: Đừng buông lời cợt nhả! Ảnh 1
Không ít lời cợt nhả trên mạng xã hội dành cho Uzbekistan vì thắng U23 Việt Nam 3-0 nhưng đụng Saudi Arabia ở tứ kết. Ảnh: AFC

“Tỷ số trận đấu cho thấy U23 Uzbekistan rất mạnh. Không chỉ ở trận đấu này, ở các cấp độ đội tuyển khác, bóng đá Uzbekistan luôn mạnh hơn Việt Nam. Các đội U17, U19, hay U23 Uzbekistan mạnh hơn Việt Nam nhiều. Chính vì thế, để nói thêm về Uzbekistan tôi nghĩ không cần thiết. Thông qua kết quả, chúng ta đều biết được năng lực của đội Uzbekistan như nào rồi”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Bảng D kết thúc với ngôi đầu bảng thuộc về U23 Uzbekistan là thứ hạng phản ánh đúng về sức mạnh của đội bóng này. Uzbekistan vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ với 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và không bị thủng lưới.

Với U23 Việt Nam, trận thua Uzbekistan không có gì đáng chê. U23 Việt Nam không có sự lựa chọn nào tốt hơn là vị trí thứ hai ở bảng đấu. Trường hợp muốn nhất bảng thì U23 Việt Nam cũng rất khó gây bất ngờ trước Uzbekistan, bởi trình độ hai đội chênh lệch lớn.

Đúng hơn, U23 Việt Nam không sai khi đá đội hình dự bị trước Uzbekistan. Quãng thời gian nghỉ ít hơn 1 ngày so với bảng C và yếu hơn đối thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn phải “liệu cơm gắp mắm” bằng cách cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi, nhằm tăng thêm hy vọng tạo bất ngờ ở tứ kết.

U23 Việt Nam không sai, Uzbekistan đáng nể: Đừng buông lời cợt nhả! Ảnh 2
U23 Iraq là thách thức cực đại cho U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Ở tứ kết, lý thuyết là U23 Việt Nam dễ đá hơn khi đụng Iraq, vì đương kim vô địch Saudi Arabia rất mạnh và sắm vai “khắc tinh” với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng chỉ mang ý nghĩa tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam, bởi gặp một đội bóng mạnh vừa đi từ “cửa tử” vào tứ kết thì rất đáng lo. Trong bóng đá, không ít đội bóng “chết hụt” sẽ đi xa, thậm chí giành chức vô địch. Iraq thực sự là đối thủ nguy hiểm nhất với U23 Việt Nam, khi có đẳng cấp cao hơn và tinh thần đang lên rất cao.

“Trận tứ kết chắc chắn rất khó khăn. Ở vòng bảng, U23 Iraq đã thua Thái Lan nhưng điều đó không có nghĩa họ là đội bóng yếu. Họ vẫn là đội mạnh. Tuy vậy, tôi muốn nhắc lại rằng, chúng tôi đến đây là để thi đấu và các cầu thủ sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói về trận đấu với Iraq.

Trận tứ kết giữa U23 Iraq và U23 Việt Nam diễn ra vào ngày 27/4 tới.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất