Thể thao

HLV Vũ Tiến Thành: Ông Hội trừng thôi trọng tài đã sợ, không ai đá lại Hà Nội

Hoài Anh
Chia sẻ

Sau trận đấu vào tối 8/4, HLV Vũ Tiến Thành thẳng thắn nói cứ đá với Hà Nội là thua vì trọng tài.

HLV Vũ Tiến Thành nói: “Tôi không hài lòng với trận đấu này. Chúng tôi tiếp cận trận đấu tốt, nhưng do trọng tài chính và trọng tài biên sai lầm. Tình huống thua bàn đầu tiên, chúng tôi đã cố ý bắt việt vị, nhưng cuối cùng lại bị thủng lưới. Trọng tài phá đi nỗ lực của đội bóng.

Tôi sẽ cho bộ phận kỹ thuật làm thống kê. Bởi cứ đá với Hà Nội là chúng tôi thua bởi trọng tài. Tôi đã nhiều lần phê bình VPF rồi. Một đội bóng mà có chủ tịch nằm trong ban điều hành VPF thì ai chịu nổi. Trọng tài thấy lỗi cũng không dám bắt”.

“Hồi tôi làm CLB Sài Gòn và ra Hà Nội thi đấu, lúc Geovane ghi bàn thì ông Hội và ông Phạm Văn Thành xuống sân chửi trọng tài. Hai ông ấy làm như vậy ai mà đá lại. Còn hôm qua xem Khánh Hòa bị ép mà tôi còn tức. Ban trọng tài nói trọng tài đúng thì sao mà đúng được”, HLV Vũ Tiến Thành nói thêm.

HLV Vũ Tiến Thành: Ông Hội trừng thôi trọng tài đã sợ, không ai đá lại Hà Nội Ảnh 1
Sau trận đấu vào tối 8/4, HLV Vũ Tiến Thành thẳng thắn nói cứ đá với Hà Nội là thua vì trọng tài. Ảnh: CLB TPHCM

CLB TTPHCM nhận bàn thua ở phút 38. Văn Quyết chuyền cho Vinicius ghi bàn mở tỷ số. Đây là pha bóng mà tiền đạo Hà Nội FC đã việt vị, dù có góc quan sát tốt nhưng trọng tài không phất cờ.

“Trợ lý trọng tài đứng ngay đó nhưng chắc sợ ông Hội trên khán đài. Ông Hội trừng mắt thôi là trọng tài sợ rồi. Đó là chưa nói đến những yếu tố khác…”, HLV Vũ Tiến Thành nói đầy ức chế.

Theo HLV trưởng CLB TPHCM, CLB Hà Nội vừa hay lại vừa được trọng tài ủng hộ như vậy thì ai đá lại. Chơi thì phải chơi nghĩa khí, không cần phải quan hệ với trọng tài.

Không phải lần đầu tiên có một CLB phản ứng khi đá với Hà Nội FC, lãnh đạo CLB Nam Định từng đặt vấn đề bị các trọng tài o ép, còn đội của bầu Hiển không bao giờ phải ca thán trọng tài.
 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất