Học đường

Nữ sinh ra về lúc chưa tan trường bị bảo vệ giữ lại, biết danh tính khiến bác rối rít xin lỗi

Phương Linh
Chia sẻ

Cứ ngỡ rằng nữ sinh trong trường trốn học để về sớm, bác bảo vệ liền yêu cầu nữ sinh gọi người nhà đến bảo lãnh để đón về. Thế nhưng, sau khi biết danh tính thật của nữ sinh này, bác bảo vệ cũng được phen ngỡ ngàng.

Mới đây, một câu chuyện "dở khóc dở cười" của một cô giáo trẻ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, nữ giáo viên này chuẩn bị về nhà sau khi hết giờ dạy học thì bất ngờ bị bác bảo vệ giữ lại. Nguyên nhân là do bác bảo vệ tưởng rằng đây là nữ sinh trốn tiết nên yêu cầu cô quay lại lớp học. Trường hợp muốn ra về thì phải có bố mẹ đến bảo lãnh mới được về.

Nữ sinh ra về lúc chưa tan trường bị bảo vệ giữ lại, biết danh tính khiến bác rối rít xin lỗi Ảnh 1
Chỉ vì sở hữu gương mặt quá trẻ trung, nữ giáo viên khiến bảo vệ lầm tưởng là học sinh của trường

Lúc này, "nữ sinh" ra sức giải thích: "Không phải học sinh, tôi là cô giáo. Tôi là cô giáo mà" nhưng bác bảo vệ vẫn không tin. Tiếp đó, bác bảo vệ yêu cầu "nữ sinh" này ngồi lại trong phòng bảo vệ chờ bố mẹ đến đón chứ không được tự ý đi về. Không chỉ vậy, bác bảo vệ còn gọi cho nhà trường để báo cáo vụ việc.

Quá bất lực, nữ giáo viên đành làm theo, không muốn phản kháng thêm.

Sau khi ảnh của "nữ sinh" được gửi vào nhóm nhân viên của trường, cuối cùng có người cũng nhận ra đây là cô giáo và xác nhận danh tính. Đến lúc này, bác bảo vệ mới tin và rối rít xin lỗi, để cô rời trường về nhà.

Câu chuyện dở khóc dở cười của nữ giáo viên lẫn bảo vệ trường học sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. 

Cư dân mạng cho rằng, đây là một sự nhầm lẫn đáng yêu,bởi cô giáo quả thật trông rất trẻ chẳng khác nào học sinh; còn bác bảo vệ dù nhìn nhầm nhưng có thể thấy anh rất có tâm trong công việc khi đã làm tròn trách nhiệm của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất