Học đường

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng lên sóng tối 30/3 đã mang đến cho khán giả truyền hình nhiều câu chuyện xúc động, từ nam sinh có mẹ làm lao công đến nữ sinh tự ti về ngoại hình.

Tối 30/3, tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng đã chính thức lên sóng khán giả truyền hình. Điểm dừng chân của tập 3 tuần này là ngôi trường THCS – THPT Trí Đức, nơi đã mang đến những câu chuyện, khoảnh khắc đầy xúc động trong tập đầu tiên.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 1

Trong tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng, những câu chuyện hài hước, thú vị của các cô cậu học sinh đến từ khối THCS cũng như THPT tiếp tục được giải bày trên bục dũng khí. Xen lẫn tiếng cười là những giọt nước mắt hạnh phúc, vỡ òa với món quà đặc biệt đến từ ê-kíp sản xuất. 

Á quân Vietnam Idol 2023 Hà Minh, Pittu Quyên khuấy động sân khấu Thiếu Niên Tỏa Sáng

Mở đầu chương trình là phần trình diễn của Hà Minh – Á quân Vietnam Idol 2023. Sau tiết mục, Hà Minh nhắn nhủ: “Đây là một chương trình rất đặc biệt, là nơi các bạn học sinh có thể thoải mái chia sẻ, nói lên những quan điểm cá nhân của mình, những điều mà các bạn lo lắng. Mình thấy khi các bạn lên bục dũng khí thì các bạn vô cùng can đảm và Hà Minh mong rằng, dù thế nào đi chăng nữa, khi đứng trên bục thì chúng ta hãy chia sẻ hết tâm tư ấp ủ bấy lâu nay. Và khi các bạn đứng lên bục thì chắc chắn, các bạn sẽ được lắng nghe và thấu hiểu”. 

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 2
Hà Minh

Bên cạnh Hà Minh, tập 3 của chương trình còn có sự xuất hiện của ca sĩ Pittu Quyên – Một cựu học sinh trường THCS – THPT Trí Đức. Cô chia sẻ: “Với vai trò là một đàn chị đi trước, Quyên muốn gửi lời nhắn nhủ đến các bạn khóa sau hãy luôn can đảm nói lên câu chuyện của mình, dám nghĩ, dám làm và chắc chắn rằng các thầy cô, gia đình sẽ luôn lắng nghe các bạn”.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 3
Pittu Quyên.

 Nữ sinh bị ‘body shaming’, phải nhịn ăn 2 tuần vì tự ti 

Câu chuyện đầu tiên của tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng là Vạn Ngọc – nữ sinh từng trải qua giai đoạn mặc cảm vì bị “body shaming”. Trên bục dũng khí, Vạn Ngọc tiết lộ người bạn tuyệt vời nhất của cô là Minh Anh – người đồng hành cùng cô khoảng thời gian gặp bất ổn tâm lý.

Vạn Ngọc tâm sự: “Những điều trải qua trong cuộc sống, em đều chia sẻ với bạn. Trước đây, em rất thấp, chỉ cao 1m57 và nặng 75kg, bị bạn bè chê cười rất nhiều với những câu nói mỉa mai như ‘phải mặc gấp 5 lần kích cỡ trang phục’. Mọi người không ai muốn làm bạn với em, nếu có thì chỉ là miễn cưỡng. Những lúc đó em trốn vào nhà vệ sinh để khóc rất nhiều và khi đến trường, đó là một nỗi ám ảnh. Thậm chí có giai đoạn em từng nhịn ăn 2 tuần vì tự ti… Em nhận thức được và bắt đầu thay đổi. Những lúc em thất vọng bản thân, Vân Anh là người bên cạnh và động viên em”. 

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 4
Vạn Ngọc.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của bản thân, Vạn Ngọc bật khóc nức nở, cô cũng nhắn gửi: “Mình mong các bạn từng gặp trường hợp như mình phải tự tin về bản thân, không để lời nói tiêu cực tác động, để rồi nhịn ăn 2 tuần như mình. Bên cạnh đó, mình mong muốn các bạn đang ‘body shaming’ người khác hãy đặt bản thân vào vị trí là người bị nói để xem cảm xúc lúc đó sẽ như thế nào”.

Nữ sinh bị nhóm bạn thân 'nghỉ chơi' sau khi chuyển trường

Câu chuyện tiếp theo trên bục dũng khí đến từ cô bạn Tăng Mỹ Quỳnh. Theo đó, cô bé chia sẻ về câu chuyện nhóm bạn thân 5 người, nhưng vì những hiểu lầm, mặt khác là Mỹ Quỳnh chuyển trường nên nhóm không còn hoạt động.

“Tụi mình chơi với nhau từ lúc mầm non, đến năm lớp 8 thì mình muốn chuyển trường để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Các bạn lúc đó thì chúc mừng nhưng sau khi mình lên TP HCM, mình thấy nhóm tin nhắn của tụi mình đã bị xoá sổ hoàn toàn. Trong đó có nhiều kỷ niệm của tụi mình và mình rất buồn về điều đó. Mình mong thông qua chương trình, chúng ta có thể hàn gắn lại với nhau, mình biết chắc chắn chúng ta có những hiểu lầm nho nhỏ”, Mỹ Quỳnh chia sẻ.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 5
Mỹ Quỳnh.

Thời điểm bị bạn bè “nghỉ chơi”, chính mẹ là người luôn bên cạnh, động viên Mỹ Quỳnh. Nữ sinh cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ: “Mình cũng muốn cảm ơn mẹ vì những lúc khó khăn, mẹ chính là người luôn bên cạnh, động viên mình. Cảm ơn mẹ vì những lúc mình bị bỏ rơi đã đưa ra những lời khuyên, chia sẻ như những người bạn thân thiết”.

Và món quà đặc biệt mà Thiếu Niên Tỏa Sáng dành cho Mỹ Quỳnh chính là sự xuất hiện bất ngờ của ba mẹ. Cả hai đã sắp xếp công việc để bay từ Phú Quốc vào TP HCM một cách âm thầm để có thể lắng nghe những chia sẻ của con gái trên bục dũng khí.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 6
Bố mẹ Mỹ Quỳnh.

Anh em sinh đôi phân vai vế bằng… chiều cao!

Câu chuyện của nam sinh Lê Quang Huy khi “bóc phốt” anh trai sinh đôi cũng mang đến nhiều tiếng cười trong tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng.

Chia sẻ trên bục dũng khí, Quang Huy tiết lộ từng chứng kiến “anh hai đứng trên đây rất ngầu nên tham gia chương trình”.

Quang Huy chia sẻ: “Mình được sinh ra trước nhưng bị làm em. Mẹ bảo ai cao lớn hơn thì làm anh, nhỏ hơn thì làm em… Có nhiều lần uất ức nên mình quyết định đánh nhau với anh mình để xem ai là anh, ai là em nhưng mình cũng thua”.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 7
Quang Huy.

Thông qua Thiếu Niên Tỏa Sáng, Quang Huy hy vọng: “Mình muốn nhắn anh mình là hãy sống công bằng, bớt sai vặt em lại”.

Anh trai Quang Huy – Khang Huy cũng có mặt bên dưới bục dũng khí để lắng nghe những chia sẻ của em trai. Cậu bạn sau đó nói: “Em thấy câu chuyện này… bình thường. Nhưng mà em nghĩ là sẽ… sai vặt em trai dài dài. Nhưng mà sau này em sẽ công bằng hơn, ví dụ như khi làm việc nhà chẳng hạn. Em cũng muốn là em mình học giỏi hơn”.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 8
Anh em sinh đôi Quang Huy - Khang Huy.

Nữ sinh gửi lời cảm ơn đến hai người mẹ

Nữ sinh Nguyễn Anh Thư đã mang đến những giây phút lắng đọng. Cô bé mong muốn thông qua chương trình gửi lời cảm ơn đến bà và hai người mẹ.

Cô bé tâm sự: “Mặc dù mẹ ruột sinh ra mình nhưng mình đã được bà và bác nuôi dưỡng, đó là lý do vì sao mình nói là hai người mẹ. Hôm nay, con muốn gửi lời cảm ơn đến bà ngoại, tiếp theo là bác vì đã luôn yêu thương, chăm sóc, dù không phải là con ruột nhưng bác vẫn luôn dành những sự ưu tiên hàng đầu cho con. Bác đã tạm gác thanh xuân để chăm sóc mình, nhiều lúc khá ngang bướm đã khiến bác và ngoại buồn nhưng cả hai chưa bao giờ bỏ mặc mình. Con cảm ơn 3 người vì đã là một phần trong cuộc sống của con”.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 9
Anh Thư.

Chứng kiến những giọt nước mắt của con gái,  mẹ Anh Thư cũng không khỏi xúc động. Bà nói luôn dành sự yêu thương cho con gái nhưng không nói ra vì sợ con sẽ ỷ lại.

Nam sinh tiêu 40 nghìn một tuần, tiết kiệm tiền để mẹ làm lao công đỡ gánh nặng kinh tế

Câu chuyện của Đăng Khoa đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả truyền hình trong tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng. Dù có mẹ làm lao công ngay trong chính ngôi trường mình đang theo học, song Đăng Khoa không bao giờ tự ti. 

“Em rất tự hào vì cha mẹ của mình, chưa bao giờ có một cảm xúc tiêu cực hay tự ti về công việc của cha mẹ. Mình rất trân trọng tiền mà mẹ làm ra, mẹ cho mình 80 nghìn một tuần để tiêu, mình chỉ dùng 40 nghìn tuần, còn số tiền còn lại cất vào quỹ tiết kiệm để sau này mẹ có đóng tiền thì cũng đỡ được cho mẹ phần nào”, Đăng Khoa nói lên câu chuyện của mình trên bục dũng khí.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 10
Đăng Khoa.

 Trên bục dũng khí, Đăng Khoa dõng dạc dành những lời cảm ơn đến đấng sinh thành: “Con đứng tại đây xin được gửi lời cảm ơn chân thành để cha mẹ vì đã cố gắng giúp con vững bước trên con đường học tập. Con hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để sau này báo hiếu cha mẹ”.

Chứng kiến sự trưởng thành của con trai, mẹ Đăng Khoa xúc động nói: “Mẹ rất tự hào về con, ước mơ của mẹ là con học thành tài, dù khổ cực cách mấy mẹ vẫn chịu được…”. 

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 11
Mẹ Đăng Khoa.

Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ đường ai nấy đi

Câu chuyện cuối cùng trên bục dũng khí đến từ hai nữ sinh Tường San và Minh Anh. Tường San chia sẻ:Mình và Minh Anh là hai người chị em cùng quê, sống xa nhà và mình muốn đăng ký bước lên bục dũng ký để Minh Anh có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình”.

Minh Anh bày tỏ câu chuyện của mình: “Từ lúc em học lớp 3, bố và mẹ xảy ra tranh cãi. Bố mẹ sau đó mới nói chuyện điện thoại, cãi nhau, rồi mẹ kéo em đi lúc 1 – 2 giờ sáng. Lúc đó mẹ có nói là sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà. Rồi hai mẹ con cùng nhau bắt xe vào nhà ngoại. Lúc đó mình hỏi mẹ có phải mình là nguyên nhân khiến mẹ và bố tranh cãi hay không, mình rất buồn vì điều đó. Vài năm sau, mình và mẹ cãi nhau, thời gian đó, mình trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng. Qua đây mình cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm mẹ buồn”. 

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 12
Tường San (trái) và Minh Anh (giữa).

Mẹ của Minh Anh và Tường San cũng được kết nối để lắng nghe những chia sẻ của hai cô bạn. Mẹ Minh Anh bật khóc nói: “Mẹ xin lỗi con vì không nghĩ chuyện riêng của mẹ lại đọng vào tâm trí con như vậy. Mẹ xin lỗi vì những sai lầm của người lớn lại khiến con mất đi tuổi thơ. Mẹ mong con sống đúng với bản thân và hãy cố lên để thực hiện ước mơ của mình”.

Tường San cũng dành những lời động viên đến người chị của mình, đồng thời chia sẻ câu chuyện bản thân: “Em mong là sau chương trình, chị mạnh mẽ lên để làm chỗ để em có thể dựa vào. Thông qua đây, em cũng muốn nói là em yêu quý em của mình rất nhiều. Em mong em của em nghe được những lời này: Chị rất thương em và sẽ mua quà để bù đắp cho em. Con cũng xin lỗi vì đã làm mẹ buồn, những lần hỗn và ngỗ nghịch khiến mẹ buồn”.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 13
Mẹ của Tường San và Minh Anh.

Sau câu chuyện đầy xúc động của Minh Anh và Tường San, ca sĩ Cara đã gửi tặng hai bạn nhỏ cùng khán giả chương trình ca khúc Ước mơ của mẹ (nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền).

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 14
Ca sĩ Cara.

Sau bài hát, cả hai người mẹ của Tường San và Minh Anh cùng xuất hiện, và đây chính là món quà tinh thần đặc biệt mà ê-kíp thực hiện chương trình muốn gửi đến hai cô bạn. Màn đoàn tụ bất ngờ, không báo trước đã mang đến những giọt nước mắt ở sân khấu Thiếu Niên Tỏa Sáng. Hai mẹ con Minh Anh và Tường San ôm chầm lấy nhau, những cái ôm thật chặt chắc chắn sẽ là cầu nối vững chắc giúp họ hiểu nhau hơn. Và chắc chắn rằng, sau chương trình, những mâu thuẫn, hiểu lầm giữa các cô cậu học trò với đấng sinh thành sẽ không còn, thay vào đó là sự yêu thương.

Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 15
Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 16
Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 17
Tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Nữ sinh ám ảnh vì là nguyên nhân khiến bố mẹ 'đường ai nấy đi' Ảnh 18
Những giọt nước mắt, cái ôm sau câu chuyện đầy xúc động của hai nữ sinh trong tập 3 Thiếu Niên Tỏa Sáng. 

Chương trình Thiếu Niên Tỏa Sáng phát sóng vào 21h30 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 và 22h trên kênh YouTube Viva Network, bắt đầu từ 16/3/2024.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất