Học đường

Các cụ ông, cụ bà U80 tề tựu họp lớp sau 55 năm ra trường gây xúc động

Phương Linh
Chia sẻ

Các cụ ông cụ bà tóc bạc, lưng khòm, đôi mắt không còn tinh anh như ngày còn trẻ nhưng nét rạng rỡ vẫn hiện hữu trên gương mặt mỗi người ngày gặp lại.

Họp lớp chính là hoạt động ý nghĩa mà bất kỳ thế hệ học trò nào cũng đều mong muốn được tham gia. Đây là dịp để những người bạn ôn lại kỷ niệm ngày nào khi còn ngồi chung trên giảng đường, kể cho nhau nghe những đổi thay ở những năm tháng đã qua và cùng nhau trân quý giây phút hiện tại khi vẫn có cơ hội gặp nhau, trò chuyện, dành cho nhau những lời thương yêu. 

Mới đây, cộng đồng mạng đang chuyền tay nhau rầm rộ đoạn clip và những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc họp của lớp của các cụ ông, cụ bà U80 khiến nhiều người không khỏi xúc động và thích thú. 

(Video: Các cụ U80 họp lớp gây bão mạng. Nguồn video: Sáo Trúc Mão Mèo)

Theo đoạn clip ghi lại, các cụ ông cụ bà tóc bạc, lưng khòm, đôi mắt không còn tinh anh nhưng nét rạng rỡ vẫn hiện hữu trên gương mặt ngày gặp lại. Cả lớp gần 60 thành viên tề tựu trước khuôn viên trường, ai nấy cũng vui vẻ, tay bắt mặt mừng bởi sự gặp lại đầy ý nghĩa này.

Được biết, những hình ảnh đẹp này được ghi lại trong buổi họp lớp diễn ra vào ngày 17/9 vừa qua, tại khuôn viên trường ĐH Tổng hợp cũ (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội). Các thành viên tham gia đều là cựu sinh viên khóa 9 (1964 - 1968), Khoa hóa, ĐH Tổng hợp. 

Các cụ ông, cụ bà U80 tề tựu họp lớp sau 55 ra trường gây xúc động Ảnh 1
Các cụ ông, cụ bà U80 tề tựu họp lớp sau 55 ra trường gây xúc động Ảnh 2

Những hình ảnh xúc động trong buổi họp lớp 55 năm ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức "gây bão". Ai nấy cũng xuýt xoa ngưỡng mộ tình bạn của các cụ ông cụ bà.

Được biết, buổi họp lớp hôm ấy có khoảng 60 thành viên tham gia, thiếu 2 cụ đã qua đời, 1 số cụ vì lý do sức khỏe không đến được. Có những người ở TP.HCM, Quảng Ngãi cũng về dự. Có người đi lại khó khăn, được vợ đưa đi.

Các cụ ông, cụ bà U80 tề tựu họp lớp sau 55 ra trường gây xúc động Ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Quỳ (77 tuổi, thành viên của lớp học) chia sẻ, buổi họp lớp nhân dịp tròn 55 năm ngày ra trường đầy xúc động. Trước buổi gặp mặt, bà đã nghĩ các bạn gặp nhau sẽ nói chuyện với vẻ chững chạc, đôi khi là gượng ép bởi lớn tuổi cả rồi. Thế nhưng, bà Qùy đã thực sự bất ngờ và vui mừng, bởi mọi thứ vẫn như xưa. Các thành viên ai cũng như được trẻ lại, hồ hởi đưa nhau những chiếc áo đồng phục, trò chuyện, thăm hỏi nhau một cách thân mật, hào hứng. 

Các cụ ông, cụ bà U80 tề tựu họp lớp sau 55 ra trường gây xúc động Ảnh 4

"Tôi cảm nhận chúng tôi vẫn luôn dõi theo và góp mặt trên hành trình của nhau. Đó là điều cực kỳ quý giá với người lớn tuổi", VNE dẫn lời bà Quỳ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất