Học đường

Nhận hàng từ shipper, chú bảo vệ liền có hành động kỳ lạ và lời giãi bày khiến tất cả rưng rưng xúc động

Linh Chi
Chia sẻ

Chú bảo vệ nhìn ngắm, kiểm tra đôi giày từng tí một rồi chụp ảnh, gọi điện khắp nơi chừng 30 phút khiến người giao hàng không khỏi ngạc nhiên.

Một tài khoản Facebook mới đây vừa chia sẻ câu chuyện về chuyến giao hàng đặc biệt khiến nhiều người xúc động. 

Chuyện là sáng nay mình có giao hàng cho chú. Lúc nhận hàng chú kiểm tra rất kỹ, xem xét, chụp ảnh gọi điện khắp nơi phải 30 phút đứng dưới nắng chú mới bảo:

"Giày đẹp lắm cháu ạ, cháu thông cảm, tại chú mua cho con gái năm nay nó vào cấp 3 mà kiểu giày dép thời chú thì không hợp. Nên mua loại giày này chú tưởng phải đắt lắm, thấy giá cũng bình thường mà quà cho con gái nên chú phải kiểm tra kỹ một chút chứ nếu chú mua thì sao cũng được, chú cảm ơn nhé".

Nhìn chú chân chất, giản dị trông hơi cơ cực nhưng ánh mắt trông tràn ngập hạnh phúc vì tìm đúng món quà và có thể thấy con gái bước vào cánh cổng cấp 3 đầy tự tin, mạnh mẽ.

Chúc em gái nhận quà cũng như các bạn học sinh hãy cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ.

Ảnh: Facebook Thái Minh

Kèm theo đó là bức ảnh chụp người đàn ông dáng người gầy trong trang phục bảo vệ, ngắm nghĩa kỹ càng chiếc giày với vẻ hạnh phúc. 

Nhìn hình ảnh này, cộng đồng mạng cũng bất chợt mỉm cười, sự quan tâm tưởng chừng nhỏ bé như vậy nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Chắc hẳn cô bạn ấy sẽ vui mừng lắm đây khi nhận món quà từ bố trước ngày chính thức bước chân vào ngôi trường cấp 3. 

Ở phần bình luận, nhiều bạn cũng kể lại mẩu chuyện cảm động về bố của mình.

"Mình cũng từng bán giày cho nhiều phụ huynh rồi, nhiều lúc cái giấy gói rách tí mà vẫn không chịu, mua cho con luôn lựa cái hoàn hảo nhất. Nhìn thương lắm luôn".

"Nhớ hồi học lớp 9 lần đầu tiên trong đời được học sinh giỏi đi lãnh giấy khen về đưa cho bố xem. Thế là bố đi mua cái khung về treo ngay phòng khách ngày nào cũng đi ra đi vô nhìn, bạn bố tới nhà là khoe với bạn. Cũng là năm 12 thi đại học, khi biết tôi đậu là bố tôi gọi điện cho các bác, các bạn khoe là tôi đậu đại học. Cả đêm hôm đó bố tôi không ngủ được vì mừng".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất