Sắc màu Cuộc Sống

Xem camera thấy cha già lủi thủi một mình bên mâm cơm tối, con gái bất chợt rơi nước mắt

Phương Linh
Chia sẻ

Nhìn cảnh cha đã già, mái tóc bạc phơ nhưng phải lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng, đứa con gái đi làm ăn xa không khỏi xót xa mà bật khóc.

Con cái là niềm tự hào của cha mẹ, lúc nào, cha mẹ cũng muốn dành đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế rồi, con cái lớn lên, đứa nào cũng có những dự định của riêng mình, háo hức rời xa ngôi nhà đã bao năm lớn lên để đến những vùng đất mới, tìm kiếm đam mê và ước mơ. 

Cha mẹ dẫu nhớ thương, buồn bã nhưng vì thương con, cha mẹ luôn gật đầu đồng ý, giấu nỗi buồn vào sâu thẳm trong lòng. Để rồi thi thoảng nhìn lại, chúng ta mới thấy cha mẹ đã già đi biết bao nhiêu, nghĩ đến sự hi sinh thầm lặng của mẹ cha khiến những đứa con phải rưng rưng mà bật khóc.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ khoảnh khắc người cha già lủi thủi một mình bên mâm cơm tối đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt vì xúc động.

Xem camera thấy cha già lủi thủi một mình bên mâm cơm tối, con gái bất chợt rơi nước mắt Ảnh 1
Con gái đi làm xa nhà chợt rơi nước mắt khi nhìn thấy cha lủi thủi một mình qua camera

Cô gái vì cuộc sống mưu sinh nên phải rời xa ngôi nhà để đi làm ăn xa, nhớ cha, cô chỉ biết nhìn cha qua chiếc camera nhỏ xíu. Đúng lúc nhìn thấy cảnh cha một mình bên mâm cơm vốn đã giản dị với mấy món ăn nhà quê, nay lại còn thiếu đi hương vị tình thân mà cô gái không khỏi quặn lòng. 

Xem camera thấy cha già lủi thủi một mình bên mâm cơm tối, con gái bất chợt rơi nước mắt Ảnh 2
Nhìn cha một mình, không có ai để nhỏ to tâm sự trong bữa cơm mà cô con gái ở xa chỉ biết bật khóc

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh nói trên. Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Tôi không còn bố nữa rồi, nhìn cảnh này mà tự nhiên buồn vô cùng, thấy thương quá. Nếu sắp xếp được thời gian, hãy về thăm cha mình nhé cô gái ơi"

"Xem cảnh này mới thấy bản thân mình may mắn biết bao nhiêu, còn đầy đủ bố mẹ lại được yêu chiều hết mức. Ấy vậy mà, thi thoảng mình còn cãi lời, toàn làm bố mẹ buồn thôi. Giá như đủ can đảm, tôi muốn nói lời xin lỗi đến bố mẹ tôi ngay bây giờ"

"Con cái là tài sản vô giá của cha mẹ, cha mẹ nào có cần con cái phải trở thành ông này, bà kia; chỉ cần con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh là cha mẹ vui rồi. Nhìn cảnh bác trai lủi thủi một mình mà thương thật sự. Cô gái ơi, hãy về thăm cha, hoặc sắp xếp được, về gần nhà làm việc, sống cùng cha để cha đỡ buồn tủi nhé".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất