Sắc màu Cuộc Sống

Quảng Ngãi: Xe tải mất lái đâm vào nhà dân khiến cả thị trấn nhỏ bàng hoàng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Chiều 21/7, tại thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Thông tin trên VOV, khoảng 14h chiều nay, tại km 1077 thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, xe ô tô tải  biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe đi đến ngã tư chợ Đồng Cát, huyện Mộ Đức, xe tải mất lái tông vào nhà dân bán tạp hoá làm 2 người chết, 1 người bị thương. 

Quảng Ngãi: Xe tải mất lái đâm vào nhà dân khiến cả thị trấn nhỏ bàng hoàng Ảnh 1
Quảng Ngãi: Xe tải mất lái đâm vào nhà dân khiến cả thị trấn nhỏ bàng hoàng Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: VOV

Thông tin trên báo Giao Thông, 2 nạn nhân tử vong được xác định là bà Trần Thị Cảnh (78 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức) và bà Nguyễn Thị Ngọt (40 tuổi, trú đội 10, tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức).

Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng, bà Huỳnh Thị Thu (58 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) cho biết, sau khi nghe tiếng động mạnh, bà vội vàng chạy ra phía trước và bàng hoàng khi thấy chiếc xe tải mắc kẹt giữa đống hàng hóa hỗn độn, văng tung tóe khắp nơi.

Cùng lúc, bà Thu nhìn thấy bà Cảnh bị đầu xe tải ép vào bức tường, bên dưới gầm xe là thi thể bà Ngọt.

Quảng Ngãi: Xe tải mất lái đâm vào nhà dân khiến cả thị trấn nhỏ bàng hoàng Ảnh 3
Người dân kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

“Tôi nhìn thấy thế thì như ngất đi, tim tôi đập run lên bần bật. Nhìn xót lắm chú ơi”, bà Thu khóc nấc.

“Chị Ngọt để xe bán chè trước cửa hàng Bé Thu và đến chỗ hiên nhà cửa hàng đồ sắt Bà Trí để nói chuyện. Họ đang vui vẻ thì không may tai nạn ập đến. Đời ngắn ngủi quá”, bà Thu nói.

Tại hiện trường, chiếc xe bán chè của bà Ngọt bị xe tải cán bể nát, nhiều mảnh kính, sườn xe văng ra xa.

Còn ông Nguyễn Chính, 70 tuổi có nhà gần vụ tai nạn cho biết, bà Ngọt buôn gánh bán bưng, cuộc sống khốn khó và chủ yếu bán vào buổi chiều.

"Khách hàng chủ yếu là bà con lối xóm ở đây và số ít người đi đường. Mấy hôm trước ngồi trò chuyện cô ấy bảo bán thêm ít hôm nữa kiếm thêm tiền đi bệnh viện khám bệnh chứ người nhức mỏi lâu nay mà không có tiền.

Hay tin cô ấy gặp nạn mà vợ chồng tôi như chôn chân. Thương gia đình họ quá, rồi đây không biết ai sẽ chăm sấp nhỏ nữa”, ông Chính trầm ngâm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất