Sắc màu Cuộc Sống

Vụ người phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong ô tô tại hầm chung cư: Bi kịch của kẻ nghiện game

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng kẻ thủ ác vẫn chẳng chí thú làm ăn. Thú vui duy nhất của Hùng là vùi đầu vào game. Để có tiền chơi game, người này đã mượn tiền của nhiều người khác nhưng không có khả năng chi trả... Bi kịch cũng bắt đầu từ đây...

Công an quận Long Biên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt giữ đối tượng Trương Việt Hùng (SN 1988; HKTT: Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc này là chị N.P.N.Q. (SN 1984; trú tại: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Ngày 15/4, chị Q. được tìm thấy trong chiếc xe ô tô để trong hầm gửi xe tại một chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Nghi phạm là kẻ nghiện game, bi kịch cuộc đời cũng bắt nguồn từ đây

Theo tờ CAND, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Hùng vẫn chẳng chí thú làm ăn. Thú vui duy nhất của Hùng là vùi đầu vào game. Để có tiền tiêu xài và chơi game, đối tượng đã vay, mượn tiền của rất nhiều người. Khi các “chủ nợ” nhắc nhở thì thay vì phải thay đổi, đối tượng lại tỏ ra khó chịu, trong số này có nạn nhân Q…

Vụ người phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong ô tô tại hầm chung cư: Bi kịch của kẻ nghiện game Ảnh 1
Đối tượng Trương Việt Hùng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận: Do nhiều lần vay tiền và bị chị Q từ chối, giữa Hùng và nạn nhân đã nảy sinh mâu thuẫn. Đối tượng sau đó đã nảy ý định sát hại chị Q rồi cũng tìm cách kết thúc đời mình. Nắm được quy luật sinh hoạt của chị Q, khoảng 7h sáng 12/4, Hùng đến toà nhà chung cư nơi nạn nhân sinh sống rồi chờ ở sảnh, sau đó cùng đi thang máy với nạn nhân xuống hầm để xe. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng nên chị Q không phát hiện được đó là người quen.

Hùng đi theo chị Q đến vị trí đỗ xe ô tô rồi bất ngờ siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Hùng lạnh lùng kéo nạn nhân lên cửa ghế sau ô tô của nạn nhân, lấy áo quấn quanh đầu để không bị phát hiện…

 “Cháu đã về chào mẹ, định sẽ trốn xa, hoặc chết, vì biết thế nào cũng bị bắt”

Tờ An ninh Thủ đô đưa tin, sau khi sát hại chị Q, đối tượng lái xe qua  cầu Đông Trù đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, đối tượng lục soát, lấy toàn bộ số tiền 16 triệu đồng của nạn nhân rồi nạp vào tài khoản chơi game. Sau đó, Hùng lái xe về tòa chung cư của phường Ngọc Lâm, nơi chị Q hay tập gym, rồi cất giấu xe và xác chị Q tại tầng và bỏ trốn.

Sáng hôm sau, Hùng đi xe khách về TP. Phủ Lý, tiếp tục chơi điện tử. Một khoảng thời gian ít ỏi, gã về qua nhà, qua hiệu tạp hóa chào mẹ đẻ. Khoảng 21h ngày 16/4, khi đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A, Trương Việt Hùng đã bị tổ công tác đặc biệt của Công an quận Long Biên và Phòng CSHS CATP Hà Nội, cùng sự hỗ trợ tích cực của Công an xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý phát hiện, bắt giữ.

Trong túi áo của gã có 1 gói thuốc chuột trữ sẵn. “Cháu đã về chào mẹ, định sẽ trốn xa, hoặc chết, vì biết thế nào cũng bị bắt”, kẻ giết người nói trong vô thức, khi bị dẫn giải về trụ sở Công an quận Long Biên.

Như tin đã đưa, trước đó, vào tối 12/4/2023, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của gia đình chị Q. (SN 1984; trú tại: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về việc chị đi khỏi nhà từ 8h ngày 12/4/2023 nhưng chưa thấy về, gia đình và cơ quan không liên lạc được với chị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, tìm kiếm chị Q..

Quá trình truy tìm, đến 8h sáng ngày 15/4/2023, Công an quận Long Biên phát hiện chị Q đã tử vong trong xe ô tô, để trong hầm gửi xe chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất