Sắc màu Cuộc Sống

Về quê, thanh niên đạp xe ra đồng 'chữa lành' và cái kết

Phương Linh
Chia sẻ

Màn "chữa lành" dưới đây của thanh niên khiến dân tình được phen cười ngất.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh - sinh viên, người lao động được nghỉ kéo dài 5 ngày. Do đó, nhiều người không khỏi háo hức về quê, tránh xa khói bụi thành phố để hít thở không khí trong lành ở quê nhà. 

Cũng liên quan đến câu chuyện "về quê chữa lành dịp lễ", mới đây, một thanh niên vừa chia sẻ câu chuyện hài hước của mình khiến cư dân mạng cười ngất.

Theo đó, anh chàng cũng như bao người, vượt đường sá xa xôi từ thành phố về quê nghỉ lễ. Về đến nhà, anh chàng háo hức đạp xe ra cánh đồng gần nhà, định bụng hít thở không khí trong lành, đồng thời "chữa lành tâm hồn".

Về quê, thanh niên đạp xe ra đồng 'chữa lành' và cái kết Ảnh 1
Thanh niên về quê, đạp xe ra cánh đồng chữa lành và cái kết. Ảnh: Lang thang Hà Nội

Những tưởng chuyện "chữa lành" này suôn sẻ thì anh chàng lại "dở khóc dở cười" khi nhìn thấy có nhiều bác nông dân đang xịt thuốc trừ sâu cho lúa. Vậy là muốn hít thở không khí trong lành cũng không còn phù hợp nữa rồi, huống gì là "chữa lành tâm hồn"?

Về quê, thanh niên đạp xe ra đồng 'chữa lành' và cái kết Ảnh 2
Về quê, thanh niên đạp xe ra đồng 'chữa lành' và cái kết Ảnh 3
Ở vài góc, thanh niên này lại thấy có nông dân đang xịt thuốc trừ sâu. Ảnh: Lang thang Hà Nội

Trước câu chuyện này, cư dân mạng sau được phen cười ngất và để lại nhiều bình luận hài hước như sau:

"Rồi là chữa lành dữ chưa? Chia buồn với nam thanh niên"

"Màn chữa lành này độc hại quá, xin phép từ chối ạ"

"Cười xỉu, cái kết này sao mà lường trước được chứ".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất