Sắc màu Cuộc Sống

Diễn biến bất ngờ vụ cụ bà 92 tuổi lưu lạc 15 năm tìm được gia đình sau từ 'Đại Lãnh'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Cụ bà đãng trí đi lạc ở Quảng Ngãi được công an giúp đỡ tìm lại người thân. Nhưng không ngờ khi đoàn tụ, 'con gái' lại phát hiện cụ không phải là mẹ mình.

Ngày 15/2, Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa hỗ trợ bà Hỏa Thị Kiên (92 tuổi) tìm được gia đình sau 15 năm lưu lạc.

Trước đó vào tối 14/2, Công an thị trấn Sông Vệ nhận được tin báo có cụ bà lang thang trên đường quốc lộ 1 A. Bà cụ tuổi cao, sức khỏe suy kiệt. Người dân không xác định được thông tin của cụ bà vì không có giấy tờ tùy thân. Thấy vậy tổ công tác đã đưa bà về trụ sở công an để chăm sóc.  

Bà cụ tuổi cao nên có dấu hiệu kém minh mẫn. Bà không nhớ rõ tên tuổi, nơi ở. Sau nhiều lần dò hỏi, Công an thị trấn Sông Vệ chỉ nghe bà nhắc đến từ "Đại Lãnh".

Mặc dù thông tin ít ỏi, Công an thị trấn Sông Vệ vẫn phối hợp với công an 2 địa phương ở tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam xác minh nội dung trên.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ được Công an xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp thông tin về cụ bà.

Cuối cùng, đơn vị đã liên lạc được với người thân và xác nhận được bà cụ tên Hỏa Thị Kiên (sinh năm 1932, quê xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh). Người thân cho biết, cụ bà bị đãng trí, bỏ nhà đi suốt 15 năm qua. Gia đình tổ chức tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng không có kết quả.

Tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn Sông Vệ, gia đình đã đón bà Hỏa về đoàn tụ với con cháu.

Diễn biến bất ngờ vụ cụ bà 92 tuổi lưu lạc 15 năm tìm được gia đình sau từ 'Đại Lãnh' Ảnh 1
Cụ bà đãng trí đi lạc ở thị trấn Sông Vệ được công an chăm sóc, tìm người thân - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 15/2, thông tin với Thanh Niên, bà Võ Thị Lệ Dung (68 tuổi, ở xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), con gái cụ Hỏa Thị Kiên, cho biết lúc Công an Quảng Ngãi gọi vào để xác minh, ban đầu nhìn bà cụ rất giống mẹ mình đã thất lạc 15 năm nên gia đình rất mừng và cảm ơn.

Tuy nhiên, sau khi gặp trực tiếp cụ bà tại nhà, bà Dung lại thấy cụ không giống mẹ mình. Lúc này, bà cụ cứ nói đi về Đà Nẵng. Sau đó, cụ bà bỏ đi, một số người hàng xóm của bà Dung cản lại nhưng cụ vùng vẫy bỏ đi, trên tay còn cầm hai túi đồ.

“Tối qua tôi nghĩ đã tìm được mẹ mình sau 15 năm đi lạc. Sáng nay nhìn kỹ lại không phải mẹ mình. Tôi rất buồn, gia đình đang trình báo chính quyền và công an xã Đại Lãnh”, bà Dung nói trên Tuổi Trẻ Online.  

Sau sự việc, bà Dung cho biết gia đình vẫn đang tiếp tục đi tìm tung tích bà Hỏa Thị Kiên. Ngoài ra, bà Dung cũng dành lời cảm ơn lực lượng công an các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình và cụ bà đi lạc tìm lại người thân. Đồng thời bà Dung cũng xin lỗi về sự nhầm lẫn đáng tiếc này. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất