Sắc màu Cuộc Sống

Teen Đống Đa tiết kiệm vẫn sang chảnh trong ảnh kỷ yếu

Chia sẻ

Không cầu kỳ, đầu tư nhiều phụ kiện, các chàng trai, cô gái lớp 12A3, THPT Đống Đa, Hà Nội vẫn đem đến cho người xem bộ ảnh tuyệt đẹp trong trang phục áo phông trắng, quần jean.

Với tiêu chí đơn giản, tiết kiệm, nhóm học sinh lớp 12A3, trường THPT Đống Đa, Hà Nội lựa chọn áo phông trắng và quần jean là trang phục chính trong bộ ảnh chia tay tuổi học trò.

Với tiêu chí đơn giản, tiết kiệm, nhóm học sinh lớp 12A3, trường THPT Đống Đa, Hà Nội lựa chọn áo phông trắng và quần jean là trang phục chính trong bộ ảnh chia tay tuổi học trò.

 Cách tạo dáng tự nhiên cùng nụ cười tươi là những yếu tố chính đem đến sắc màu cho từng bức ảnh.

Cách tạo dáng tự nhiên cùng nụ cười tươi là những yếu tố chính đem đến sắc màu cho từng bức ảnh.

Với tiêu chí "Học ra học, chơi ra chơi", những chàng trai, cô gái đã hết mình trong bộ ảnh kỷ yếu.

Với tiêu chí “Học ra học, chơi ra chơi”, những chàng trai, cô gái đã hết mình trong bộ ảnh kỷ yếu.

Chia sẻ về kỷ niệm của tuổi học trò, Minh Hằng (đại diện lớp) cho biết: "Điều mình nhớ nhất trong suốt 3 năm học có lẽ là ngày mới vào trường, lớp có chút xích mích với cô giáo dạy môn Văn, từng viết đơn xin chuyển nhưng không được chấp nhận. Sau đó, cả lớp và cô ngày càng thân thiết. Tới năm lớp 12, cô bị bệnh, phải nghỉ dạy. Chúng mình rất nhớ và muốn gửi lời cảm ơn cô thật nhiều".

Chia sẻ về kỷ niệm của tuổi học trò, Minh Hằng (đại diện lớp) cho biết: “Điều mình nhớ nhất trong suốt 3 năm học có lẽ là ngày mới vào trường, lớp có chút xích mích với cô giáo dạy môn Văn, từng viết đơn xin chuyển nhưng không được chấp nhận. Sau đó, cả lớp và cô ngày càng thân thiết. Tới năm lớp 12, cô bị bệnh, phải nghỉ dạy. Chúng mình rất nhớ và muốn gửi lời cảm ơn cô thật nhiều”.

 Khoảnh khắc chia ly là điều không ai mong muốn đối với những bạn trẻ đã có 3 năm gắn bó và cùng nhau tham gia các phong trào, hoạt động của trường, lớp.

Khoảnh khắc chia ly là điều không ai mong muốn đối với những bạn trẻ đã có 3 năm gắn bó và cùng nhau tham gia các phong trào, hoạt động của trường, lớp.

Giây phút chia tay, từ những bạn bè thân thiết, cho tới người ít chơi, ai cũng xúc động, nhớ về thời cắp sách đến trường.

Giây phút chia tay, từ những bạn bè thân thiết, cho tới người ít chơi, ai cũng xúc động, nhớ về thời cắp sách đến trường.

"Hiện tại, cả lớp đã được nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh tạo điều kiện cho mọi hoạt động vui chơi. Sau khi hoàn thiện bộ ảnh, chúng mình cũng đã tập trung bước vào ôn thi để có một kết quả tốt nhất", thành viên Ngọc Hải chia sẻ.

“Hiện tại, cả lớp đã được nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh tạo điều kiện cho mọi hoạt động vui chơi. Sau khi hoàn thiện bộ ảnh, chúng mình cũng đã tập trung bước vào ôn thi để có một kết quả tốt nhất”, thành viên Ngọc Hải chia sẻ.

12A3 - 1, 2, 3 cùng thẳng tiến đại học!

12A3 - 1, 2, 3 cùng thẳng tiến đại học!

Hội bạn thân có dịp tạo nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

Hội bạn thân có dịp tạo nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

Những tiếng nói, nụ cười sẽ mãi hằn trong ký ức.

Những tiếng nói, nụ cười sẽ mãi hằn trong ký ức.

Phút giây thật sảng khoái, hết mình của những cô cậu học trò cuối cấp.

Phút giây thật sảng khoái, hết mình của những cô cậu học trò cuối cấp.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất