Sắc màu Cuộc Sống

Vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long: 'Đi một lần cho biết, nào ngờ là lần cuối cùng của bà ấy'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

"Tôi nghĩ mình không đi được cùng thì để bả đi một lần cho biết vịnh Hạ Long, không ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà ấy đến đó", chồng nạn nhân trong vụ rơi trực thăng nghẹn ngào.

Liên quan vụ rơi máy bay trực thăng trên vịnh Hạ Long, danh tính 5 nạn nhân đã được xác định gồm: Đại tá, phi công Chu Quang Minh, sinh năm 1964; có tới 3 nạn nhân là người trong một gia đình gồm ông Hồ Tá Lực, bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực) và bà Hồ Thị Oanh (chị ông Lực). Người còn lại là bà Phạm Thị Bê, bạn gia đình ông Lực, cùng đi chung chuyến bay.

Vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long: 'Đi một lần cho biết, nào ngờ là lần cuối cùng của bà ấy' Ảnh 1
Trực thăng gặp nạn

VTC News đưa tin, chiều 6/4, tại ngôi nhà của nạn nhân Phạm Thị Bê (65 tuổi, ở đường Cô Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), một trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy trực thăng Bell-505 khá đông hàng xóm đến chia buồn cùng chồng và các con bà.

Dáng gầy gò, khuôn mặt hốc hác, mắt đỏ hoe, ông Huỳnh Tý (chồng bà Bê) ngồi bên vỉa hè phía đối diện nhà được người em ruột chăm sóc, an ủi trước nỗi đau quá lớn.

Ông Tý kể, trước đây mấy ngày bà Bê lên kế hoạch đi du lịch vịnh Hạ Long với gia đình người bạn trong nhóm và thuyết phục chồng cùng đi. Ông Tý ngăn cản, bảo đợi năm sau ông khỏe thì vợ chồng sẽ đi.

Tôi bị mắc Covid-19 đợt dịch, sức yếu nên không đi du lịch được. Bà ấy nói đi một chuyến cho biết vịnh Hạ Long vì nghe nói đẹp lắm chứ cũng lớn tuổi rồi, biết khi nào mới đi được”, ông Tý kể.

Vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long: 'Đi một lần cho biết, nào ngờ là lần cuối cùng của bà ấy' Ảnh 2
Người dân giúp đỡ gia đình ông Tý dựng rạp làm lễ tang

Theo ông Tý, sáng 5/4 bà Bê đi thì đến chiều tối gia đình nhận hung tin bà gặp nạn khi chiếc trực thăng rơi. “Tôi nghĩ mình không đi được cùng thì để bả đi một lần cho biết vịnh Hạ Long, không ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà ấy đến đó. 2 con trai tôi đã bay ra ngoài ấy rồi, tôi yếu quá, không thể ra đón bà về được”, ông Tý nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh, em ruột của ông Tý cho biết thêm, vợ chồng ông vốn buôn bán phụ tùng ô tô ở cửa hàng gần nhà. Mấy năm gần đây do đã lớn tuổi nên họ bàn giao việc buôn bán lại cho các con. “Chị dâu tôi mới gọi gọi điện bảo chị đi du lịch mấy hôm rồi về mà bây giờ chị ấy đã đi mãi rồi", em ông Tý kể.

Cũng theo người nhà ông Tý, hiện xe ô tô chở 4 thi thể người gặp nạn, trong đó có bà Bê đã xuất phát, trên đường về TP Đà Nẵng, dự kiến sáng 7/4 sẽ đến nơi.

Liên quan đến vụ việc, chiều 6/4, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), cho biết hộp đen của máy bay cũng đã được tìm thấy ngay trong sáng cùng ngày và đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân máy bay rơi.

Đến 15h chiều 6/4, việc tìm kiếm cứu nạn cơ bản đã hoàn tất, một số phương tiện cùng lực lượng chức năng đã rời hiện trường, trở về căn cứ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất