Sắc màu Cuộc Sống

Người mẹ mất con gái trong tích tắc khi ra ngoài chốc lát, thi thể con tìm thấy ở nơi không ngờ

Phương Linh
Chia sẻ

Lúc người mẹ ra bến xe lấy đồ chồng gửi thì con gái vẫn ở nhà trong trạng thái bình thường, tuy nhiên, khi quay về người mẹ đã không thấy con mình đâu. Sau đó, người mẹ đau lòng nhận tin con gái đã tử vong, thi thể được tìm thấy ở một con rạch.

Ngày 22/6, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái được phát hiện tại rạch Búng, phường Hưng Định (Thuận An).

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.T (25 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú phường Lái Thiêu, TP Thuận An).

Người mẹ mất con gái trong tích tắc khi ra ngoài chốc lát, thi thể con tìm thấy ở nơi không ngờ Ảnh 1
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin ban đầu, sáng nay (22/6), người dân đi qua rạch Búng trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì tá hỏa phát hiện 1 thi thể nữ giới nổi trên rạch. Sự việc lập tức được trình báo lên Cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm, điều tra.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là một cô gái trẻ đã tử vong trước đó vài giờ, trên người mặc bộ đồ màu trắng có hoạ tiết là chữ nước ngoài, có mang chiếc túi bao tử màu đen. Nạn nhân sau đó được xác định là chị N.T.T.

Mẹ nạn nhân T. cho hay, chị này bị bệnh tâm thần nhẹ vừa điều trị xong tại TP.HCM. Chiều hôm qua (20/6), bác sĩ cho chị T. xuất viện về nhà trọ.

Đến khoảng 5h sáng nay, người mẹ ra bến xe lấy đồ chồng gửi xuống. Lúc này chị T. ở nhà giặt quần áo, tâm lý bình thường. Tuy nhiên, khi người mẹ quay về thì con gái đã đi đâu không rõ cho đến khi phát hiện ra sự việc đau lòng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất