Sắc màu Cuộc Sống

Nỗi đau tột cùng của người ở lại sau vụ chìm tàu Cửa Đại: 'Nhà tôi mất 5 người, chịu làm sao được đây'

Theo Tùng Nguyễn
Chia sẻ

8 người tử vong, mất tích trong vụ lật thuyền tại Hội An, đều có họ hàng với nhau ở huyện Đông Anh, (Hà Nội). Đến hiện tại, những người thân của các nạn nhân vẫn không tin vào sự thật quá tàn nhẫn khi đột ngột mất đi nhiều người thân.

Liên quan đến vụ chìm tàu xảy ra tại gần bờ biển Cửa Đại, (TP Hội An, Quảng Nam), sáng 27/2, ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân.

Theo ông Sỹ, hai thi thể được phát hiện gần nơi xảy ra vụ tai nạn khi lực lượng chức năng đi dọc bờ biển, một người sinh năm 1998, một sinh năm 2010.

Nỗi đau tột cùng của người ở lại sau vụ chìm tàu Cửa Đại: 'Nhà tôi mất 5 người, chịu làm sao được đây' Ảnh 1
Con đường vào nhà nạn nhân 

Sáng 27/2, tìm về thôn Đoài, xã Nam Hồng, (huyện Đông Anh, Hà Nội), không khí tang thương, ảm đạm bao trùm nơi đây. Ai ai cũng tiếc thương, xót xa cho số phận các nạn nhân.

Theo hàng xóm quanh khu vực cho biết, các nạn nhân tại đây đều có họ hàng với nhau. Mọi người đều sống hoà đồng, thân thiện với bà con lối xóm.

“Biết tin thì ai cũng xót xa lắm, không ai nghĩ sự việc đau lòng như vậy lại xảy ra. Mọi người đều có họ hàng với nhau, sống chan hoà với hàng xóm lắm, chưa có điều tiếng gì bao giờ”, một người dân sống tại đây chia sẻ.

Nỗi đau tột cùng của người ở lại sau vụ chìm tàu Cửa Đại: 'Nhà tôi mất 5 người, chịu làm sao được đây' Ảnh 2
Nhiều người đến chia buồn, động viên gia đình ông C. 

Tìm đến nhà ông C., một trong số gia đình các nạn nhân nơi đây, nhiều người dân đã đến chia buồn, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn. Ông C. mất đi 3 người thân trong vụ việc thương tâm này là 2 con và 1 người cháu ngoại.

Ngồi thẫn thờ một góc với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt phờ phạc không còn sức sống. Ông C. cố gật đầu nhẹ mỗi khi có người động viên thăm hỏi.

Nỗi đau tột cùng của người ở lại sau vụ chìm tàu Cửa Đại: 'Nhà tôi mất 5 người, chịu làm sao được đây' Ảnh 3
Ông C. đau đớn kể lại sự việc.

Chia sẻ với chúng tôi, ông C. cho biết, mấy anh em trong nhà rủ nhau mua vé đi chơi cách đây đã lâu nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên hoãn không đi được.

“Năm nay có đợt đi nên kéo nhau đi, ban đầu bảo đi Đà Nẵng nhưng không biết thế nào lại đi Hội An. Chúng nó đi từ hôm thứ 5, đáng nhẽ bình thường là chiều nay về đây. Gia đình tôi có 2 vợ chồng con trai với đứa cháu chưa được 3 tuổi đi hết rồi”, ông C. đau đớn nói.

“Mấy anh em nhà nó, ông thông gia ở trên này (ông Đ.) cả nội ngoại cũng 5 người. Nhà tôi tính cả cháu ngoại nữa thì cũng là 5 người, tổng cả 2 nhà là 8 người, khổ lắm”, ông C. nghẹn lại.

Trong lúc đi du lịch mọi người vẫn thường gọi điện nói chuyện: “Trưa hôm qua bà nó còn xem ảnh con bé, con bé nói chuyện với bà nó. 2 giờ nó mới lên chuyến tàu ra ngoài đó”, ông C. đau đớn nói.

Trước khi các con, cháu đi, ông C. cũng khuyên dặn nên đợi khi hết dịch bệnh hãy đi nhưng mọi người vẫn đi.

Nhớ lại thời điểm nhận được tin dữ, ông C. run run nói: “Tầm 3h30 – 4h thì ông thông gia (là ông Đ-PV), gọi tôi, tôi mới hỏi thì mới biết. Khi ấy chỉ biết là gặp nạn thôi, tôi nghĩ ngay trong đầu có chuyện không lành. Tôi còn 2 thằng cháu trai được cứu, thấy bảo chúng nó cũng sắp về đây rồi, không biết những ai về nữa nhưng chúng nó sắp về rồi…”, ông C. nói trong vô vọng.

Ông C. có được 3 người con, 1 người con trai với 2 người con gái sinh đôi. Do đang là F0 nên 2 cô con gái của ông ở nhà, không đi du lịch. Cậu con trai cùng vợ, 2 đứa con và người cháu ngoại đi, tổng 5 người, gặp nạn còn 2 người sống sót.

Nghĩ về gia đình ông thông gia là ông Đ., ông C. cũng quặn lại: “Ông thông gia trên này thì cả 2 thằng cháu đi hết cả, 1 thằng cháu ngoại ở với ông ấy, 1 thằng cháu ngoại ở chỗ khác. Tất cả mất 4 đứa cháu với một đứa con gái là 5 người, khổ lắm”, ông C. đau đớn nói.

Nỗi đau tột cùng của người ở lại sau vụ chìm tàu Cửa Đại: 'Nhà tôi mất 5 người, chịu làm sao được đây' Ảnh 4
Không khí ảm đạm bao trùm cả khu vực.

Tại nhà ông Đ., không khí ảm đạm, đau thương bao trùm cả khu vực, bà con lối xóm cũng đến chia buồn, động viên gia đình.

Đối mặt với cú sốc quá lớn, ông Đ. cũng trở nên phờ phạc không còn sức sống: “Nhà tôi mất 5 người, cháu nội một đứa học lớp 9, một đứa lớp 6, cháu ngoại một đứa ở với tôi, một đứa ở chỗ khác và con gái. Mất 5 người, chịu làm sao được đây”, ông Đ. không kìm nổi những giọt nước mắt.

Nỗi đau tột cùng của người ở lại sau vụ chìm tàu Cửa Đại: 'Nhà tôi mất 5 người, chịu làm sao được đây' Ảnh 5
Ông Đ. không kìm nổi những giọt nước mắt trước bi kịch xảy ra với gia đình.

Theo ông Đ., sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến chia buồn, động viên gia đình.

“Lúc 2h45, nhà tôi nghe con rể gọi về báo tin rằng nhà mình gặp đại họa rồi bố ơi. Tôi hoảng lên hỏi đại họa gì, thì nó bảo tai nạn đường thủy, khi ấy tôi nghĩ là sẽ có chuyện không lành rồi.

Khổ nhất là con O. nó đang ở đây, lấy chồng 7 - 8 năm mãi mới được đứa con trai, khi đi tôi cũng cản bảo dịch bệnh nhưng vẫn đi rồi mất hết”.

Nỗi đau tột cùng của người ở lại sau vụ chìm tàu Cửa Đại: 'Nhà tôi mất 5 người, chịu làm sao được đây' Ảnh 5
Đường vào nhà ông Đ. 

Trong lúc đi chơi, mọi người vẫn gọi điện về cho gia đình: “Trước lúc tai nạn khi đang đi thuyền, chúng nó vẫn đăng video đi chơi lên mạng, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì gặp tai nạn.

Khi biết tin tai nạn ngoài đó, tôi nghĩ không còn nhiều hi vọng đâu, tôi chỉ cố hỏi con rể tôi một câu là còn những đứa nào, nó đọc mấy tên ra. Tôi bảo với mọi người rằng cháu nó đi hết rồi, em phải vào, nhưng anh trai tôi bảo để anh ấy vào. Gia đình tôi đi 6 người vào trong đấy.

Con dâu nhà tôi là con gái nhà ông C., hai năm trước chúng nó mua vé đi du lịch nhưng do dịch Covid-19 không đi được, họ gia hạn đến tháng 4 năm nay nếu không đi thì sẽ mất tiền. Tôi cũng bảo với chúng nó thôi cho mất tiền đó đi, nhưng chúng không nghe vẫn quyết định đi”, ông Đ. nghẹn lại.

Hiện gia đình vẫn đang chờ đưa các nạn nhân từ Hội An về quê nhà.

Chia sẻ

Theo

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất