Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Nỗi đau người mẹ trước khung hình không có con gái

Năm ngoái, cô bé người Anh vẫn còn nở nụ cười tươi rói. Nhưng năm nay vẫn góc chụp đó, chỉ còn lại không gian lạnh ngắt.

Theo The Sun, chị Julie Apicella, mẹ bé Emily, đã chia sẻ bức ảnh năm ngoái và năm nay vào đúng ngày khai giảng năm học mới.

Năm 2015, bé Emily còn cười tươi rói trong ngày đầu tiên đến trường, dù mái tóc của em đã bị cạo do quá trình điều trị bệnh ung thư thận hiếm gặp. Năm nay, vẫn góc nhà đó, nhưng chỉ còn không gian lạnh lẽo vì cô bé đã qua đời vào tháng 8 vừa qua.

4

Cô bé Emily mỉm cười tươi rói vào năm ngoái trong ngày đầu đến trường. Ảnh: The Sun.

“Tôi đang rất nhớ con gái tôi, Emily. Hãy thử tưởng tượng xem, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bức ảnh bạn chụp con năm nay lại trở thành quá khứ, sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa”, chị Julie chia sẻ.

Bức ảnh chạm tới trái tim của nhiều người khi nhận tới gần 10.000 lượt like và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Emily bị chẩn đoán có một khối u ở thận khi mới chỉ 5 tuổi. Cô bé đã phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ thận, 8 tháng hóa trị và xạ trị đau đớn. Những tưởng căn bệnh đã ổn định nhưng nó bắt đầu tái phát nửa năm sau đó. Cô bé qua đời tại nhà khi mới 8 tuổi.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Theo VnExpress

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất
Tình cảnh khó của 'cậu bé vàng' Phạm Văn Quyến