Sắc màu Cuộc Sống

Nơi ánh bình minh đầu tiên tỏa xuống Việt Nam là ở đâu?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Nằm ở Kinh độ 109o27'06", Vĩ độ 12o52'48" Bắc, Cao độ 83,5m, Mũi Điện được xác định là điểm cực Đông của Tổ Quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Phú Yên là mảnh đất khiến người ta sửng sốt ngay lần đầu đặt chân tới nơi đây bởi những điều thú vị chưa từng có. Đặt chân tới núi Đại Lãnh hùng vĩ, tiến ra bãi Điện rồi qua bãi Môn, du khách chắc chắn sẽ phải vỡ òa kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt vời ở nơi đây. Đó là ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi - nơi đón ánh bình minh đầu tiên của của Tổ Quốc; là bãi biển thơ mộng; là Việt Nam thu nhỏ trong lòng Việt Nam.  

Mũi Điện có địa chỉ tại thôn Phước Tân, Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên. Địa điểm này chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 35km về phía Nam, gần bến cảng Vũng Rô và nằm dưới dãy Đèo Cả.  

Nơi ánh bình minh đầu tiên tỏa xuống Việt Nam là ở đâu? Ảnh 1
(Ảnh: @kiimkaa)

Mũi Điện Phú Yên được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát nằm vươn ra biển đón lấy nắng và gió của tự nhiên. Đây là điểm ghé thăm của rất nhiều bạn trẻ khi có dịp đến xứ Nẫu khám phá.  

Con đường dẫn tới Mũi Điện một bên là núi, một bên là biển, uốn lượn một dải, đủ để gây kích thích cho những ai thích cảm giác “phượt” theo từng cung đường.  

Nơi ánh bình minh đầu tiên tỏa xuống Việt Nam là ở đâu? Ảnh 2

Ngọn hải đăng Mũi Điện được người Pháp xây dựng từ những năm cuối thế kỉ 19, còn có tên gọi khác là hải đăng Đại Lãnh, trải qua biết bao thăng trầm cùng gián đoạn, đến tận năm 1997 mới có thể đi vào vận hành bình thường với ánh sáng có thể chiếu xa tới 27 hải lý (tương đương khoảng 50 km), trở thành điểm chỉ dẫn cho tàu thuyền ngoài khơi.  

Hiện nay, hải đăng Mũi điện là một trong 8 ngọn hải đăng hơn 100 tuổi của Việt Nam. Tháp hải đăng Mũi Điện có khối hình cao 26,5m, với nền là 110m so với mực nước biển. Ngọn đèn của hải đăng sử dụng pin năng lượng mặt trời.  

Nơi ánh bình minh đầu tiên tỏa xuống Việt Nam là ở đâu? Ảnh 3

Để tới được ngọn hải đăng phải trải qua chặng đường khoảng 20 phút đi bộ. Hai bên đường là rợp bóng cây cối, hoa lá. Dưới chân hải đăng có những trạm nghỉ để đón bình minh bao gồm cột cờ và tấm bia đá khắc dòng chữ: Hải đăng Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) Phú Yên - Việt Nam. Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.  

Nằm ở Kinh độ 109o27'06", Vĩ độ 12o52'48" Bắc, Cao độ 83,5m, Mũi Điện được xác định là điểm cực Đông của Tổ Quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Thời điểm đẹp nhất để tham quan nơi này chính là lúc bình minh. Đứng trên ngọn hải đăng tận hưởng khoảnh khắc mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ của biển cả mênh mông, cũng như núi Đại Lãnh hùng vĩ.  

Nơi ánh bình minh đầu tiên tỏa xuống Việt Nam là ở đâu? Ảnh 4
Nằm ở Kinh độ 109o27'06", Vĩ độ 12o52'48" Bắc, Cao độ 83,5m, Mũi Điện được xác định là điểm cực Đông của Tổ Quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Ngoài ra, ngay sát dưới chân núi là bãi biển Bãi Môn. Nơi đây từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của bất cứ ai mỗi lần đến thăm nơi đây bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà nó mang lại. Bờ biển rộng rãi, bãi cát trải dài, nằm phơi mình dưới ánh nắng cùng những con sóng từ đại dương xanh mát, mang theo cơn gió thoảng chút mùi vị tươi mát của biển cả.

Chi phí tham quan Mũi Điện rất rẻ, chỉ 10 nghìn đồng/người. Du khách có thể gửi xe ngay tại nhà chú Mười – ngôi nhà duy nhất ở khu vực Mũi Điện và đặt ăn uống ngay tại đây sau khi thăm quan. Đó cũng là một trong những lý do Mũi Điện hấp dẫn du khách, bởi đặc sản vùng biển như cua huỳnh đế, mực tôm cá … đều rất tươi ngon.

Nơi ánh bình minh đầu tiên tỏa xuống Việt Nam là ở đâu? Ảnh 5
Biển Bãi Môn (Ảnh: @t.tinh2605)
Nơi ánh bình minh đầu tiên tỏa xuống Việt Nam là ở đâu? Ảnh 6
(Ảnh: @ryutrinh)

Nếu muốn, du khách cũng có thể tổ chức cắm trại tại vùng biển này, tổ chức tiệc nướng, ca hát vui đùa, trèo lên các tảng đá lớn ngắm bình minh chắc chắn là lựa chọn không tồi đối với một hành trình về với biển. 

Khi đường chân trời chia làm hai nửa khác biệt của màu biển khơi và màu đỏ mặt trời cũng là lúc quang cảnh trở nên thật diệu kỳ. Mặt trời tròn vành vạch nhô cao hơn tỏa những tia nắng lấp lánh xuống mặt biển, điểm đón mặt trời chỉ sau Mũi Điện nhưng cảm giác phấn khích không hề thua kém.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất