Sắc màu Cuộc Sống

Những khoảnh khắc siêu hài hước trong ngày khai trường

Thi Minh
Chia sẻ

Ngoài cảm xúc bỡ ngỡ khi lần đầu được gặp thầy cô, bạn bè, với nhiều bạn trẻ còn là cảm giác chưa sẵn sàng bước vào một năm học mới ngập tràn năng lượng.

Trái ngược với không khí hào hứng, sôi động ở nhiều trường học trong ngày 5/9, ngày tựu trường của cả nước, thoáng đâu đó trên gương mặt của những học sinh nhỏ tuổi tuổi vẫn vương nét uể oải đáng yêu sau một mùa hè dài.

Cô bé này còn khá ngái ngủ sau khi phải dậy sớm đến trường đây.

Muôn vàn biểu cảm trên gương mặt các em học sinh khiến phụ huynh vừa thương vừa buồn cười.

Ngại gì mà không ngáp một cái thật thoải mái nào.

“Ôi, buồn ngủ quá đi mất.” - Hy vọng là cậu bé này sẽ sớm quen với thời gian biểu mới của mình và thật tươi tỉnh khi đến trường trong những ngày sắp tới nhé.

“Mới đến trường ngày đầu tiên mà đã thấy nhớ chiếc giường êm ở nhà rồi…”

“Bạn thân là… có mệt thì mệt cùng nhau, hy vọng trong năm học mới chúng mình sẽ là đôi bạn cùng tiến nhé.”

“Cả trường đang vui quá, sao chỉ mình ta thấy xa lạ…”

“Không chịu nổi nữa rồi, xin cho em ngáp một tí thôi.”

“Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhoà…”

Trường mới, bạn mới, nhưng sao cảm giác buồn ngủ thì vẫn cũ nhỉ?

Nước mắt ràn rụa của một cô bé ngày đầu đến trường, sự bỡ ngỡ đáng yêu của một thế hệ mầm non tương lai.

“Ngái ngủ như thế này, liệu các em có đủ tỉnh táo cho những ngày học kéo dài sắp tới không?” là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn.

Có lẽ vì chưa quen với nếp sinh hoạt mới, nên các bé học sinh nhỏ trông khá mệt mỏi khi tham dự lễ khai trường. Nhưng sớm thôi, các em sẽ chuyển sang trạng thái luôn trông đợi được đến trường vì nơi đó có bạn bè, thầy cô.

Chia sẻ

Bài viết

Thi Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất