Sắc màu Cuộc Sống

Người mẹ mừng rơi nước mắt đón được 2 con gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Chiều 8/4, người mẹ đã đến cơ quan công an và đưa 2 con gái về căn trọ nhỏ con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM).

Vừa qua, vụ việc 2 bé gái Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của dư luận.  

Theo thông tin mới nhất, Công an TP.HCM xác định 2 bé gái đang bị người phụ nữ bắt cóc, giữ trong căn hộ trên địa bàn Q.Bình Thạnh nên ập vào kiểm tra, giải cứu 2 bé gái là con của chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, quê Phú Yên và bắt giữ nghi phạm.  

Người mẹ mừng rơi nước mắt đón được 2 con gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh 1
Chị Chi đưa 2 con về nhà trọ

Thông tin trên báo Thanh Niên, chiều 8/4, chị Chi đã đến cơ quan công an và đưa 2 con gái về căn trọ nhỏ con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM). Gặp lại 2 con, người mẹ vui mừng, không giấu được nước mắt.  

"Tôi mừng không biết diễn tả như thế nào. May mắn, các con vẫn bình an, chỉ có bé Gạo (con thứ 3) thì hơi hoảng hốt. Tôi vô cùng biết ơn công an, báo chí và mọi người đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình trong suốt những ngày qua", chị nói, chị Chi nói trên Thanh Niên.  

Người mẹ kể, chị hoàn toàn không quen người phụ nữ giữ con mình, cũng không hiểu lý do vì sao người này có hành động như vậy. Hiện tại, chị thở phào vì may mắn các con đã bình an trở nhà.  

Chị Chi cho biết sau vụ việc lần này, chị định gửi con về quê để gia đình chăm sóc. Còn chị, có thể sẽ đổi công việc khác để có thể chăm lo cho các con tốt hơn. Những ngày qua là những ngày ám ảnh nhất của chị.

Người mẹ mừng rơi nước mắt đón được 2 con gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh 2
Hai bé gái Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) mất tích bí ẩn tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo kết quả ban đầu, khoảng 20h30 ngày 3/4, Phạm Huỳnh Nhật Vi lợi dụng lúc 2 bé Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ 2 bé bán kẹo đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 sang Quận 8 để bắt cóc.

Báo VnExpress dẫn lời đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 cho biết, Vi thừa nhận dùng tiền, đồ ăn dụ 2 bé gái về nhà. Bước đầu xác định nghi can gây án một mình, động cơ đang được làm rõ.

Người mẹ mừng rơi nước mắt đón được 2 con gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh 3
Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: Công an TPHCM

Sau đó, Phạm Huỳnh Nhật Vi đặt xe taxi công nghệ đưa 2 cháu bé về chung cư trên.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, quê Phú Yên trình báo Công an phường Bến Nghé, Quận 1 về việc 2 con của chị đi lạc ở khu vực đường Đồng Khởi - Nguyễn Huệ.

Lát sau, chị Chi nhờ người bán nước giải khát trông giúp hai con rồi đi bộ 100m đến gặp một người trả tiền góp. Trước đó, người mẹ này có vay một khoản tiền.

Khoảng 30 phút sau, chị Chi chờ đợi nhưng không thấy 2 con gái My và Linh quay lại. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không gặp các bé.

Nhận được tin báo, Công an phường Bến Nghé phối hợp Công an quận 1 nhanh chóng tổ chức các biện pháp truy tìm tung tích của hai bé My và Linh.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất