Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông run bần bật, khóc nức nở khi đón thi thể mẹ và chị gái trở về sau vụ chìm tàu ở Cửa Đại

Phương Linh
Chia sẻ

Vừa bật khóc nức nở, vừa gọi tên mẹ và chị hai, anh Tuấn vừa trách ông trời sao mà bất công, lấy đi cùng lúc 2 người thân thương của anh.

Ngày 28/2, thi thể 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã được đưa về con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM để gia đình làm lễ an táng.

Con hẻm nhỏ mới ngày nào còn nô nức tiếng cười nói, hỏi thăm nhau của những người bà con, xóm giềng, nay trở nên tang thương đến đau lòng bởi 4 đám tang được tổ chức cách nhau vài bước chân.

Người đàn ông run bần bật, khóc nức nở khi đón thi thể mẹ và chị gái trở về sau vụ chìm tàu ở Cửa Đại Ảnh 1
Người đàn ông run bần bật, khóc nức nở khi đón thi thể mẹ và chị gái trở về sau vụ chìm tàu ở Cửa Đại Ảnh 2
Bà con xóm giếng đến viếng tại đám tang các nạn nhân

Đón thi thể mẹ và em gái là bà Nguyễn Thị Khiêm (SN 1952) và Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1978), anh Nguyễn Xuân Tuấn như ngã quỵ, chân tay anh run lên bần bật, anh Tuấn bật khóc nức nở, gọi tên mẹ và chị cả, trách ông trời sao mà bất công, lấy đi cùng lúc 2 người thân thương của anh. 

(Clip: Anh Nguyễn Xuân Tuấn run bần bật khi đón thi thể mẹ và chị gái trở về)

Người đàn ông run bần bật, khóc nức nở khi đón thi thể mẹ và chị gái trở về sau vụ chìm tàu ở Cửa Đại Ảnh 3
Người đàn ông run bần bật, khóc nức nở khi đón thi thể mẹ và chị gái trở về sau vụ chìm tàu ở Cửa Đại Ảnh 4
Anh Tuấn khóc ngất trước sự mất mát quá lớn của gia đình

Đi cùng 2 nạn nhân Khiêm và Lan là anh Nguyễn Xuân Hòa (con trai bà Khiêm), anh Hòa may mắn sống sót sau sự việc kinh hoàng vừa qua. 

Nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy, anh Hòa kể: “Sự việc xảy ra trong tích tắc, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý, nhất là phụ nữ và trẻ em. Khi tàu lật, tôi cố gắng mở cửa tàu và bơi ra ngoài, hỗ trợ cứu các nạn nhân. Lúc đó tình thế hoảng loạn, nước thì lạnh buốt, sóng đập liên tục nên chỉ biết cứu được ai thì cứu, không có thời gian để suy nghĩ cứu ai trước. 

Mọi người lênh đênh giữa biển, cố gắng bám vào phần đuôi tàu để nổi lên mặt nước. Sóng cứ đập từng cơn, mọi người ai cũng mệt và đuối, uống nước cũng rất là nhiều. Cũng may tàu cứu hộ tới kịp, nếu không sự tình cũng chưa biết sẽ xấu thế nào”.  

Người đàn ông run bần bật, khóc nức nở khi đón thi thể mẹ và chị gái trở về sau vụ chìm tàu ở Cửa Đại Ảnh 5
Anh Nguyễn Xuân Hòa, người may mắn sống sót trong chuyến đi định mệnh

Khi được đưa vào bờ an toàn, anh Hòa được hướng dẫn trở về khách sạn nghỉ ngơi, ổn định tinh thần. Sáng hôm sau, anh Hoà đi mua một chiếc điện thoại giá rẻ để liên hệ về cho gia đình thông báo tình hình, sắp xếp cùng chính quyền địa phương để đưa thi thể mẹ và chị gái về nhà. 

Như tin đã đưa, sáng 28/2, Công an phường Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé gái N.M.A. (3 tuổi) - là nạn nhân mất tích trong vụ lật ca nô chở 39 người.

Ngay sau đó, thi thể của cháu M.A. đã được đưa lên bờ, chuyển đến nhà tang lễ TP. Hội An để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Như vậy, tính đến sáng 28/2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 38 nạn nhân, trong đó có 16 người tử vong, vẫn còn 1 người mất tích là bé trai N.M.Q. (3 tuổi, người Hà Nội).

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất