Hết nghỉ lễ, người đi về….rác ở lại

Chia sẻ

Đến chiều qua (2/5), khi khách du lịch bắt đầu quay về thì không ít địa điểm du lịch gần như trở thành bãi rác bởi rất nhiều người thiếu ý thức đã không dọn dẹp gọn gàng, mà chỉ biết xả rác.

Tại các công viên quanh TP.Đà Lạt và dọc bờ hồ Xuân Hương, nhiều du khách còn tổ chức ăn nhậu. Tương tự, buổi tối có rất nhiều du khách đến quảng trường Lâm Viên vui chơi, rồi đến khuya ra về để lại vô số bao ni lông, hộp xốp nằm lại gần như kín cả quảng trường.

160430xahoi-chocahanoi4

Rác tràn ngập tại bãi biển Quất Lâm (Nam Định) sau ngày nghỉ lễ. Ảnh: Lê Nam

Rác thải phủ kín cả bãi cát, hàng nghìn người vẫn ngụp lặn trong dòng nước đen ngòm với vô vàn chai lọ, bèo già và cả tá vật dụng không tên dập dềnh theo sóng xô bờ.

Một người dân địa phương phải thốt lên: “Trời ơi, thiếu ý thức quá, họ cứ xả rác ra như thế này thì công nhân vệ sinh nào mà dọn mãi cho được!”.

Còn ở bãi biển Quất Lâm (Nam Định), ông Bùi Văn Khôi, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Giao Thủy cho hay, có khoảng 3 vạn người đổ về Quất Lâm thăm quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ. Số lượng khách sạn, nhà nghỉ lên tới 1.500 phòng nhưng đều đã đặt kín từ trước đó.

Trao đổi về tình trạng rác thải ngập ngụa ở bãi biển, ông Bùi Văn Khôi lý giải, bãi biển này nằm ở cửa sông Hồng, do đó hàng ngày có lượng lớn rác thải gồm túi bóng, xốp, chai lọ, bèo từ sông, biển trôi dạt vào, bên cạnh đó, lá cây từ rừng ngập mặn Giao Thủy cũng trôi dạt về.

“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm là chưa đôn đốc được nhân viên vệ sinh môi trường dọn dẹp kịp thời, đã làm xấu hình ảnh Quất Lâm trong mắt du khách. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay”, ông Bùi Văn Khôi cho biết.

Tại bãi biển Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), chính quyền Q.Đồ Sơn đã cấm bán hàng dưới bãi biển, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Đặc biệt người dân vẫn vô tư mang đồ ăn, thức uống xuống nhậu và xả rác trên bãi biển.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong dịp nghỉ lễ 30/4, hàng vạn du khách đã đồ về khu du lịch Đồ Sơn khiến khu du lịch này quá tải. Toàn bộ 135 khách sạn, nhà nghỉ tại đây đã không còn chỗ trống.

Đặc biệt trên bãi biển tràn ngập rác do người dân mang đồ ăn xuống ăn nhậu và xả rác tại chỗ. Khi được hỏi một người dân cho biết, do lo sợ bị “chặt chém” nên thường mang đồ từ nhà, rồi mang xuống bãi ăn cho tiện!

Trao đổi về tình trạng này, ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn nói: “Ở Đà Nẵng, Vũng Tàu đã cấm du khách mang đồ ăn xuống bãi biển. Chúng tôi cũng muốn thế nhưng chưa làm được, một phần vì thói quen của người dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang tuyên truyền cho người dân để thay đổi thói quen, có ý thức, sau đó sẽ lên lộ trình để cấm”.

160430xahoi-chocahanoi3

Rác thải của du khách và bèo tây từ cửa sông Lạch Trường dạt vào khiến một số khu vực thuộc bãi biển Hải Tiến (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) nhếch nhác Ảnh: Ngọc Minh

160430xahoi-chocahanoi2

Bãi biển Đồi Dương (Phan Thiết) tràn ngập rác do khách ăn nhậu để lại Ảnh: Quế Hà

160430xahoi-chocahanoi1

Du khách để lại “bãi chiến trường” đầy rác ở quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt Ảnh: Gia Bình

160430xahoi-chocahanoi5

Bãi biển Diễn Thành (Nghệ An) như một bãi tập kết rác Ảnh: Phạm Đức

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất