Sắc màu Cuộc Sống

Dòng người về quê nghỉ lễ: 'Tôi mất 7 tiếng về An Giang từ TP.HCM'

Khải Anh
Chia sẻ

Trưa ngày 1/9, tại các cửa ngõ của TP.HCM đã xuất hiện tình trạng xe đông đúc, do người dân về quê nghỉ lễ.

Ngày 1/9, tức ngày đầu tiên đợt nghỉ lễ, nhiều người dân tại TP.HCM tranh thủ về quê và đi du lịch. Vì thế, ở một số đoạn đường đã xuất hiện tình trạng kẹt xe, vào đoạn ùn ứ. 

Anh H.N.M (quê An Giang, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Do lo sợ tình trạng hết vé nên tôi đã đặt mua từ hôm 20/8, giá vé so với ngày thường tăng nhẹ nhưng lễ mà, phải chịu thôi!”.

Không chỉ đặt mua vé xe từ sớm, anh M. cũng cho biết do lo sợ tình trạng kẹt xe, tắc đường như mọi năm nên đã chủ động mua vé di chuyển khung giờ sớm để tránh, song vẫn bị tắc đường ở một số khu vực cục bộ.

Dòng người về quê nghỉ lễ: 'Tôi mất 7 tiếng về An Giang từ TP.HCM' Ảnh 1

“Tôi mua vé lên xe lúc 16h ngày 31/8 vì sợ kẹt xe, tuy nhiên có nhiều người cũng cùng chung tư tưởng với mình nên bến xe vẫn đông, tình trạng chen chúc là không tránh khỏi. Tôi mất 7 giờ đồng hồ để di chuyến quãng đường từ TP HCM về An Giang, thay vì hơn 5 giờ đồng hồ như mọi khi. 

Dòng người về quê nghỉ lễ: 'Tôi mất 7 tiếng về An Giang từ TP.HCM' Ảnh 2
Ảnh: Báo tin tức

Khu vực Long An giáp ranh với TP HCM, lượng xe khách đổ về các tỉnh miền Tây khá đông nên một số đoạn phải di chuyển khá chậm, thậm chí không nhích được. Thế nhưng may mắn là tôi đã về tới quê, đón một kỳ nghỉ trọn vẹn, thay vì vật vã hàng chục giờ đồng hồ trên xe khách như dịp lễ năm ngoái”.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ 2-9 sẽ tăng cao. Lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng 12%, tương đương 120.000 hành khách/ngày, tại các bến xe khách liên tỉnh tăng 17,5%.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất