Sắc màu Cuộc Sống

Diễn biến đau lòng vụ chồng dùng xăng tạt vợ cũ rồi châm lửa đốt giữa đường

Phương Linh
Chia sẻ

Trước đó, vào ngày 1/1, người đàn ông mang can xăng 5 lít tạt vào người vợ cũ rồi châm lửa đốt. Dù được các bác sĩ tận tình điều trị sau vụ việc nhưng đến nay cả 2 người này đã tử vong.

Liên quan đến chồng mang can xăng 5 lít tạt vào người vợ cũ rồi châm lửa đốt xảy ra vào ngày 1/2 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chiều ngày 10/2, trao đổi với Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận cả 2 người này đã tử vong.

Người phụ nữ được đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM về nhà vào chiều 9/2 và người thân đang tổ chức mai táng. 

Riêng người đàn ông cũng đang được lo hậu sự tại nhà ở phường Tự An.

Diễn biến đau lòng vụ chồng dùng xăng tạt vợ cũ rồi châm lửa đốt giữa đường Ảnh 1
Hiện trường vụ việc

Như tin đã đưa, khoảng 11h30 ngày 1/2, anh Ph.Đ.P.P. (42 tuổi, trú ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột) mang theo một can xăng (khoảng 5 lít) đến tìm chị T.T.T.H (39 tuổi, cùng trú ở phường Tân Thành). 

Sau đó, 2 người này gặp nhau tại đường Giải Phóng, phường Tân Thành. Khi vừa thấy chị H., anh P. dùng can xăng đổ lên người chị H. rồi châm lửa đốt khiến cả hai bị bỏng nặng.

Người dân mau chóng tìm cách dập lửa và đưa 2 người này đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, do vết bỏng nặng nên đã làm thủ tục chuyển 2 bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục chữa trị.

Được biết, trước đây giữa anh Phạm Đoàn P. P. và chị Trần T.T.H. có quan hệ vợ chồng, nhưng hiện đã ly hôn.

Xem thêm: Vừa nhìn thấy vợ cũ, gã đàn ông có hành động khủng khiếp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất