Sắc màu Cuộc Sống

Nạn nhân vụ chìm thuyền tại Đồng Nai: Phút ly biệt 'kẻ âm người dương' của hai chị em cùng đi chùa

Khải Anh
Chia sẻ

Người nhà nạn nhân tử vong trong vụ chìm thuyền ở Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát to lớn.

Sáng 5/2, vụ chìm thuyền trên sông Đồng Nai đã khiến một nạn nhân bị ngạt nước, tử vong. Nạn nhân là chị N.T.H (32 tuổi). Trong chiều cùng ngày, gia đình đã đến Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Nạn nhân vụ chìm thuyền tại Đồng Nai: Phút ly biệt 'kẻ âm người dương' của hai chị em cùng đi chùa Ảnh 1
Ảnh: Sông Biên, Dân 

Lúc xảy ra tai nạn, chị H. đi cùng chị gái mình là chị Nguyễn Thị Tình. Theo tờ Dân Trí, chị Tình cho biết hai chị em đi chùa Châu Đốc 3 nhân dịp rằm tháng Giêng để cầu bình an cho gia đình. 

Khi thuyền chở khách qua khu vực chùa Châu Đốc 3 thì bất ngờ va chạm với tàu chở container từ hướng TP.HCM lên Đồng Nai. Cú va chạm đã khiến thuyền bị lật úp, chìm xuống sông.

Nạn nhân vụ chìm thuyền tại Đồng Nai: Phút ly biệt 'kẻ âm người dương' của hai chị em cùng đi chùa Ảnh 2

"Thời điểm xảy ra tai nạn, lái đò chạy nhanh, tất cả hành khách đều mặc áo phao. Khi tôi được vớt lên, tôi không thấy em gái tôi. Tôi la lên một lúc có ông kia hỏi tôi có phải em gái chị mặc quần jean, áo khoác không, đắp chiếu đằng kia kìa", chị gái nạn nhân nói với nguồn tin trên.

Trước đó, chị H. đã nhờ chồng ở nhà trông hai con nhỏ, còn chị đi chùa. "Lúc đó linh tính thế nào anh không muốn để vợ đi vì sông nước, phải đi đò rất nguy hiểm", chồng nạn nhân chia sẻ với phóng viên.

Hiện tại,  lực lượng chức năng cũng đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất