Sắc màu Cuộc Sống

Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà

Thiên An
Chia sẻ

Ngày 4/2, cũng là ngày Chủ Nhật cuối cùng trong năm 2023, khắp nơi trên phổ cổ Hà Nội hay các chợ hoa lớn trong thành phố đều là không khí nhộn nhịp đi sắm Tết của người dân.

Hà Nội những ngày giáp Tết khắp nơi đều là cảnh tưng bừng, nhộn nhịp. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là cảnh người người nhà nhà rộn ràng xuống phố đón Xuân trong ngày Chủ Nhật cuối cùng của năm.  

Từ sáng sớm 4/2, cũng là ngày Chủ Nhật cuối cùng trong năm 2023, khắp nơi trên phổ cổ Hà Nội hay các chợ hoa lớn trong thành phố đều là không khí nhộn nhịp đi sắm Tết của người dân. Trên nhiều tuyến phố, các hàng cây quất, đào, chậu bưởi nối dài được trưng bày với màu sắc rực rỡ, khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn.

Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 1
Chợ hoa Hàng Lược là điểm đến đông đúc dịp cận Tết Nguyên Đán 
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 2
Đào, quất cùng nhiều loại cây cảnh khác được bày bán dọc tuyến phố
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 3
Tranh thủ Chủ Nhật cuối cùng của năm, cả gia đình cùng lên phố sắm Tết
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 4
Tết đã về trên khắp phố phường, con ngõ ở Hà Nội 
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 5
Dòng người đi mua sắm khiến không khí Tết ở Hà Nội trong Chủ Nhật cuối cùng của năm đang thêm rộn ràng, phấn khởi
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 6
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 7
Không chỉ đào, quất, hoa mai, nhiều loại đẹp và quý cũng được bày bán dịp Tết

Ghi nhận của PV tại chợ hoa Hàng Lược, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) khung cảnh lúc nào cũng đông đúc, tấp nập người qua lại. Hòa cùng dòng người nhấp nhô ấy là hàng dài những gian bày bán hoa Tết: nào đào, nào quất, nào tuyết mai,... Rồi cả những gian hàng bán đồ trang trí Tết đỏ rực một góc phố.  

Chính điều đó đã làm nên sức hút riêng của con phố này. Để rồi ngày nay người ta không chỉ đến đây mua sắm Tết mà còn đến để hưởng trọn cái "hơi thở" rộn ràng, căng tràn sức xuân của Hà Nội. Chẳng thế mà nhiều người thường hay nói vui rằng: Qua 23 tháng Chạp rồi mà vẫn chưa cảm nhận được không khí Tết thì cứ lên thẳng phố Hàng Mã sẽ thấy người dân đang chở Tết về.  

Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 8
Các mặt hàng trang trí được bày bán đỏ rực cả một góc phố Hàng Mã
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 9
Những mặt hàng trang trí dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/sản phẩm tùy kích cỡ và rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại. 
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 10
Khung cảnh người người nhộn nhịp ở phố cổ Hà Nội dịp cận Tết càng khiến lòng người xốn xang...
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 11

Một tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, Tết năm nay giá cả những mặt hàng trang trí khá bình ổn so với năm ngoái, dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/sản phẩm tùy kích cỡ và kiểu dáng. Những mặt hàng tại đây rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Chúng được trưng treo kín mặt tiền của các gian hàng khiến ai đến đây cũng cảm nhận rõ bầu không khí nhộn nhịp của Tết đến Xuân về.  

Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 12
Quảng An - Chợ hoa lớn nhất Hà Nội tấp cập khách đến mua đào, quất về trưng Tết
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 13
Chị Khách (47 tuổi) - chủ gian hàng hoa tại chợ Quảng An cho biết năm này nhiều người thích chơi tuyết mai. Mỗi bó tuyết mai lớn chị bán giá 170.000, còn tuyết mai hồng thì rẻ hơn. "Chị nhập tuyết mai về đây bán đã được 1 tháng, 29 - 30 vẫn bán, hết hoa mới nghỉ Tết.", tiểu thương tâm sự. 
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 14
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 15
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 16
Tranh thủ ngày cuối tuần sát thềm năm mới, người dân Thủ đô xuống phố mua sắm, chở Tết về nhà

Tại các chợ hoa lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, dòng người mua bán tập nập, đông như mắc cửi. Ghé chợ Quảng An, nơi được mệnh danh là thiên đường hoa tươi giữa lòng Hà Nội đâu đâu cũng là khung cảnh đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau chọn mua hoa về trưng Tết.  

Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 17
Từ sáng sớm, nhiều "nàng thơ" đã xúng xính áo dài xuống phố du xuân, chụp ảnh không khí Tết
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 18
"Nàng thơ nhí" vô cùng xinh xắn trong bộ áo dài màu vàng chanh nổi bật 
Chủ Nhật cuối cùng của năm 2023: Người Hà Nội rộn ràng xuống phố, chở Tết về nhà Ảnh 19
Nhiều gia đình tranh thủ dịp cuối tuần đưa con nhỏ đi dạo phố, chụp bộ ảnh đón Tết.  

Mang theo niềm háo hức xuống phố vào ngày Chủ Nhật cuối năm, nhiều người chọn cách đi du Xuân để hòa nhịp vào không khí rộn ràng của Tết ở Thủ đô. Từ sáng sớm, các "nàng thơ" diện những bộ áo dài xinh xắn đã có mặt tại phố cổ để chụp ảnh với hoa đào. Nhiều gia đình tranh thủ dịp cuối tuần đưa con nhỏ đi dạo phố, chụp bộ ảnh đón Tết.  

Tết năm nay dự báo Thủ đô Hà Nội và miền Bắc đón đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm, có nơi rét đậm. Tuy nhiên, những ngày giáp Tết, nền nhiệt tại Hà Nội tăng vọt, trời hửng nắng, thích hợp cho người dân xuống phố đón Tết về nhà. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất