Sắc màu Cuộc Sống

Tiếng khóc ngặt nghẽo phát ra ở cổng chùa, giật mình khi nhìn vào bên trong giỏ nhựa

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Nghe tiếng khóc ngặt nghẽo phía cổng chùa nên đến kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện 1 bé trai đang nằm trong chiếc giỏ nhựa.

Sáng 24/6, thông tin với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi phía trước cổng chùa Vĩnh tọa lạc trên địa bàn hôm 23/6.

Hiện, chính quyền đang phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.  

Tiếng khóc ngặt nghẽo phát ra ở cổng chùa, giật mình khi nhìn vào bên trong giỏ nhựa Ảnh 1

Theo VTC News, trước đó vào khoảng 4h45' sáng 23/6, người dân thôn Liên Tân (xã Thượng Lộc) nghe thấy tiếng khóc ngặt nghẽo phát ra từ công chùa Vĩnh nên đã đến kiểm tra.  

Lúc này, người dân tá hỏa phát hiện 1 bé trai đang nằm trong chiếc giỏ nhựa, để trước cổng chùa. Theo Báo Thanh Niên, bên trong giỏ còn có một tờ giấy do người mẹ để lại với nội dung: "Bé trai mới sinh được 15 ngày. Do tôi không có điều kiện chăm sóc nên nhờ nhà chùa nuôi hộ, chăm sóc cho con".  

Tiếng khóc ngặt nghẽo phát ra ở cổng chùa, giật mình khi nhìn vào bên trong giỏ nhựa Ảnh 2

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Qua kiểm tra sức khỏe, tình trạng bé trai ổn định và không bị dị tật.  

Cháu bé hiện đang được nhà chùa tạm thời chăm sóc. Lực lượng công an cũng phát thông tin rộng rãi trên các phương tiện để tìm người thân cho cháu bé. Sau thời gian quy định, nếu người thân của bé trai bị bỏ rơi không đến nhận lại con thì chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho người khác nhận nuôi.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất