Sắc màu Cuộc Sống

Bị 'chia xa' từ lúc chào đời, 52 năm sau cặp song sinh mới bất ngờ gặp lại

Khai Tâm
Chia sẻ

Sau 52 năm thất lạc, anh Nghĩa đã tìm thấy cội nguồn, được nói chuyện với người thân trong gia đình.

Vừa qua, dư luận được phen xúc động trước câu chuyện cặp anh em song sinh tìm thấy nhau sau 52 năm thất lạc. Theo đó kênh YouTube Tuấn Vỹ kết nối yêu thương cho biết anh Nghĩa (SN 1972, hiện định cư tại Mỹ) được bố mẹ nuôi kể lại rằng mẹ ruột anh sinh một cặp sinh đôi vào năm 1972. Song hoàn cảnh khó khăn, người mẹ buộc lòng phải cho đi người em, giữ lại người anh để nuôi. 

Anh Nghĩa còn biết thêm thông ti mẹ ruột ở đảo Lý Sơn, khi sinh thì vào Quảng Ngãi sinh nở. “Mẹ nuôi nói mẹ đẻ của tôi dáng người to cao. Nếu nay mẹ còn sống thì khoảng 90 tuổi”, anh Nghĩa kể. 

Bị 'chia xa' từ lúc chào đời, 52 năm sau cặp song sinh mới bất ngờ gặp lại Ảnh 1
Anh Nghĩa nói chuyện cùng người thân sau 52 năm thất lạc

Với chừng ấy thông tin, anh Nghĩa nhiều lần tìm người thân nhưng không có kết quả. Anh kể: "Năm 2012, tôi cùng bố mẹ nuôi về Việt Nam, ra đảo Lý Sơn thăm dò thông tin về mẹ đẻ. Người dân ngoài đó không ai hay biết. Tôi chán nản, muốn buông bỏ vì việc tìm lại cha mẹ khó khăn quá. 

Tuy nhiên vợ của tôi lại suy nghĩ rất lạc quan. Cô ấy giấu chồng, cố gắng kết nối với những kênh hỗ trợ tìm kiếm, hy vọng có thể giúp tôi tìm được nguồn cội", anh Nghĩa tâm sự. 

Câu chuyện tìm lại cội nguồn của Việt kiều Mỹ đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, trong đó có một gia đình ở Bình Định "ngờ ngợ' bởi thấy có nhiều chuyện tương đồng. Đặc biệt anh Nghĩa có ngoại hình giống với một người trong gia đình. 

Qua kết nối, anh Nghĩa được nói chuyện với gia đình ở Bình Định bằng hình thức gọi video. Qua đó anh được biết bố đẻ có 2 người vợ. Người vợ đầu qua đời năm 1969, mẹ anh là vợ sau. 

Bị 'chia xa' từ lúc chào đời, 52 năm sau cặp song sinh mới bất ngờ gặp lại Ảnh 2
Anh Nghĩa (bìa trái) và anh Công (bìa phải)

"Một người anh cùng cha khác mẹ kể với tôi rằng năm 1972, đảo Lý Sơn chưa có bệnh viện nên mẹ tôi ra Quảng Ngãi sinh con, được 2 bé trai sinh đôi. 

Sau khi sinh xong, mẹ tôi nằm trong phòng bệnh, anh em tôi được người bác dâu chăm sóc. Vì thấy hoàn cảnh khó khăn, bác dâu đã đem 1 trong 2 đứa trẻ đi cho. Sau thời điểm ly tán, gia đình tôi chuyển về sống ở Bình Định. 

Sau này, gia đình cũng muốn đi tìm tôi. Họ tìm về quê của bố mẹ nuôi tìm kiếm nhưng không được. Bởi lúc này, bố mẹ nuôi đã chuyển đi nơi khác sống", anh Nghĩa nói. 

Năm 1989, bố anh Nghĩa qua đời. Đến năm 2004, mẹ anh mất khi công cuộc tìm lại con còn dang dở. 

Anh Công - người được cho là anh em sinh đôi của anh Nghĩa đang đi biển nên hai anh em chưa thể gặp gỡ, trò chuyện. Ai cũng nhận xét hai anh rất giống nhau, không chỉ gương mặt mà cả vóc dáng, giọng nói, cách nói chuyện,... 

"Tôi thấy anh Công quá giống tôi nên quyết định không xét nghiệm ADN. Thực sự tôi thấy bản thân quá may mắn, không ngờ lại có thể tìm được người thân nhanh như vậy. 

Tôi đã cùng gia đình nói chuyện qua điện thoại mấy tiếng đồng hồ, tâm sự nhiều điều. Mấy đêm liền, tôi mừng không ngủ được. Sắp tới tôi cùng vợ sẽ sắp xếp công việc, trở về Việt Nam đoàn tụ gia đình", người đàn ông nói.
 

Chia sẻ

Bài viết

Khai Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất