Sắc màu Cuộc Sống

Cảm động chuyện tình yêu của soái ca xăm mình hát tặng vợ trong ngày cưới

Chu Bi
Chia sẻ

Một anh chàng đầy làm nghề xăm mình làm clip hát tặng vợ trong ngày cưới đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, chàng nghệ nhân xăm mình Minh Đức vừa chia sẻ clip anh hát trong ngày cưới tặng vợ với tâm sự: “Hồi còn trẻ, cứ nghĩ rằng đứng trước đám đông phát biểu là một điều rất khó khăn, đứng trước đám đông hát lại càng khó khăn hơn, thì đừng nghĩ đến chuyện viết một bài hát tặng riêng cho em.Tuy biết mình hát không được hay nhưng mình đã làm được bởi vì vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân là điều cần phải cố gắng. Cảm ơn em vì đã đến và đồng ý ở lại cùng anh, đi cùng anh thêm tám mươi năm nữa, đường dài dễ mỏi, chỉ mong vui vẻ mà đi, vợ nhé! Anh mong em sẽ mãi hạnh phúc. Bởi vì em hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Yêu em!!”

Nghệ nhân xăm hình Minh Đức là cái tên khá quen thuộc với những bạn trẻ yêu thích xăm mình cũng như các diễn viên. Anh đến với nghề năm 17 tuổi, gắn bó với nghề đã hơn 18 năm và khá nổi tiếng trong giới nhờ thâm niên lâu năm cũng như thường xuyên tổ chức các hội thảo mang tính chất cộng đồng giúp cho sinh viên hướng nghiệp ngành nghệ thuật xăm trổ và hỗ trợ nhiều đoàn phim vẽ hình xăm cho diễn viên vào vai giang hồ.

minh duc 5

Nghệ nhân xăm hình Minh Đức

Là một người đam mê kiếm tiền, tham công tiếc việc, anh Đức hầu như không giao du nhiều với bạn bè mà dành hết thời gian của mình vào công việc thiết kế ở studio cho khách hàng, đào tạo học viên. Cuộc sống của anh cứ thế lặng lẽ trôi với vòng tuần hoàn công việc rồi lại tiền bạc, mà anh không hề nghĩ suy hay bận tâm thêm điều gì khác.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi cho đến anh gặp được chị Ngọc (là người vợ hạnh phúc trong clip của anh), trước khi nên duyên cùng nhau, chị Ngọc là một khách hàng đến xăm hình tại tiệm của anh Đức.

minh duc 1

Những khoảnh khắc bình dị giữa anh và vợ.

Với tính chất công việc bận rộn, thông thường những tác phẩm đơn giản không quá phức tạp, anh Đức không trực tiếp thực hiện mà giao cho nhân viên của mình làm cho chị Ngọc. Theo thường lệ anh sẽ chụp lại tác phẩm đã được hoàn thiện cho khách để đăng trên fanpage, thế nhưng chị Ngọc không đồng ý việc chụp ảnh mà đổi lại điều kiện sẽ mời anh đi cafe đền bù. Sau lần cafe, chị Ngọc thường xuyên lui tới tiệm để trò chuyện cùng anh và chủ động rủ chàng thợ xăm hiền lành đi chơi, đặc biệt là những lúc anh bị căng thẳng với công việc.

minh duc 2

Ngày qua ngày, chị Ngọc đã cho anh thấy mình là hậu phương vững chắc, là người luôn ở bên cạnh anh trong mọi chuyện khiến anh muốn có một gia đình ấm áp cùng vị khách nữ đặc biệt. Bởi anh đã dần dần nhận ra cuộc sống này không phải chỉ biết có công việc là trên hết mà cần có sự yêu thương chia sẻ của một mái ấm gia đình là như thế nào. Sau 3 năm yêu nhau, cả hai đã đi đến quyết định kết hôn.

minh duc 3

Đám cưới diễn ra vào tháng 5 vừa qua tuy nhiên đến cuối tháng 7 anh Đức mới có thời gian tự chính tay mình thực hiện đoạn clip. Anh là người có tính cầu toàn nên muốn mình tự làm hết, tất cả những hình ảnh cũng như clip của những khoảnh khắc mà anh và chị đi chơi với nhau anh đều âm thầm lưu lại từ chiếc máy ảnh của mình. Sau khoảng thời gian 3 năm anh đã có một album kỷ niệm kha khá để show cho mọi người xem trong dịp ngày cưới của mình.

minh duc 4

Đám cưới nhận được sự chúc phúc từ nhiều người.

Sau khi đăng tải trên facebook cá nhân, đoạn clip anh hát tặng vợ đã thu hút 12.000 lượt xem và hơn 4.000 like. Nhiều người xem clip đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình cảm anh dành cho vợ, đặc biệt là những người bạn biết anh vốn dĩ là người khô khan, tham công tiếc việc.

Bài hát anh dành tặng vợ trong ngày cưới được anh nhờ nhạc sỹ trẻ B.I.M cùng anh phối hợp sáng tác riêng dựa trên câu chuyện tình cảm của mình. Thể hiện tình cảm, sự trân trọng dành cho vợ, anh nói: “Cám ơn em đã thay đổi cuộc đời anh, điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời khô khan của anh chính là được gặp em và lấy em làm vợ! Lời bài hát là những điều anh muốn nói với em mà nhiều lần ngại ngùng không thể mở lời!”

230

Qua câu chuyện của anh Đức, không biết các đấng mày râu có suy nghĩ lại về chuyện bỏ bớt công việc để tìm kiếm người phụ nữ đời mình hay chờ họ đến và dắt tay mình ra khỏi bộn bề lo toan?

Chia sẻ

Bài viết

Chu Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất